Những con đường, ngôi trường, trụ sở làm việc của UBND xã hay các bản làng xa xôi của miền núi thành phố Đà Nẵng đang khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết, sau khi được triển khai, các điểm "đường cờ Tổ quốc" trở thành điểm chụp ảnh lý tưởng, ghi lại khoảnh khắc ý nghĩa của nhiều người dân và bạn trẻ.
"Không chỉ là hành động thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự tri ân đối với các thế hệ đi trước, những con đường rợp sắc cờ đỏ sao vàng đang tạo nên không khí trang trọng, khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng miền núi”, ông Bùi Thế Anh nói.
La Dêê là xã biên giới phía Tây thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm thành phố khoảng 150 km, điều kiện cơ sở hạ tầng, giao thông còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao. Toàn xã có trên 98% là đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó người Tà Riềng chiếm đa số với hơn 85%, người Cơ Tu hơn 10%, còn lại là các dân tộc khác. Nhưng với họ, tình yêu nước luôn chân chất, thật thà.
Một số hình ảnh của vùng miền núi thành phố Đà Nẵng hòa chung niềm vui cả nước trong ngày Quốc khánh 2/9:

Từ những ngày trước đó, các con đường, trụ sở làm việc đã được treo cờ đỏ rực rỡ để đón Quốc khánh 2/9

Con đường được phủ đầy cờ hoa

Cờ Tổ quốc tung bay phấp phới dọc các con đường trên mọi buôn làng

Thiếu nữ Cơ Tu bên lá cờ Tổ quốc

Các bản làng được dọn dẹp, trang trí cờ tổ quốc rực rỡ

Lực lượng đoàn viên, thanh niên xã La Dêê cùng chung tay trang trí con đường Tổ quốc

Các đoàn viên, thanh niên xã La Dêê tươi tắn trong ngày Tết Độc lập

Trước đó, chính quyền xã La Dêê đã tiến hành phát tiền Chính phủ hỗ trợ người dân mừng lễ 2/9

Em bé Cơ Tu nhận quà dịp 80 năm Quốc khánh 2/9

Bức tranh hòa bình tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng.