Đà Nẵng: Gặp người góp xây nhà cho hộ nghèo, trợ lực học sinh đến lớp

Với sự hỗ trợ của anh Trần Đình Nam, nhiều hộ nghèo tại thành phố Đà Nẵng đã có căn nhà kiên cố, hàng trăm học sinh nghèo đã có xe đạp, sách vở đến trường.

Ứng lương góp sức xóa nhà dột nát cho hộ nghèo

Người viết gặp lần đầu ấn tượng mạnh về anh Trần Đình Nam (sinh năm 1979, Đảng viên chi bộ Trung Nghĩa 3, Hội viên Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Staami Vina) trong chương trình ra mắt kho thực phẩm cộng đồng thành phố Đà Nẵng do Hội Chữ thập đỏ thành phố tổ chức hồi đầu tháng 8/2025. Dịp này, anh ủng hộ chương trình 2 tấn rau, củ, quả trị giá 20 triệu đồng và thông tin kế hoạch sẽ hỗ trợ triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cho Trung tâm Chăm sóc người cao tuổi và người khuyết tật Chữ thập đỏ Đà Nẵng.

Anh Trần Đình Nam (thứ 4, từ trái sang) trong lễ bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Trọng (thứ 3, từ phải sang) ngày 11/8/2025

Anh Trần Đình Nam (thứ 4, từ trái sang) trong lễ bàn giao nhà cho bà Nguyễn Thị Trọng (thứ 3, từ phải sang) ngày 11/8/2025

Trong lần gặp sau là lúc anh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Khánh hoàn thành xóa nhà tạm, bàn giao ngôi nhà kiên cố cho hộ bà Nguyễn Thị Trọng (tổ 14, phường Hòa Khánh) theo chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn phường năm 2025.

Đây là ngôi nhà thứ 4 trong năm nay tôi tham gia góp sức để hoàn thành. Cũng đã nhiều lần chứng kiến các hộ nghèo nhận nhà mới sau khi được hỗ trợ xây lại, sửa lại nhưng lần nào tôi cũng xúc động mạnh và cảm thấy vui, thấy quyết định của mình hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm là rất đúng đắn”, anh Nam vui vẻ chia sẻ.

Năm 2024, khi đi tặng quà cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam, chứng kiến tận mặt nhiều gia đình sinh hoạt trong các ngôi nhà tạm bợ, anh đã quyết định dành hết tiền thưởng Tết cuối năm 2024 để hỗ trợ sửa chữa 3 ngôi nhà. Hành trình góp sức xóa nhà tạm của anh cũng bắt đầu từ đó.

Không chỉ đồng hành cùng chương trình xóa nhà tạm, Đảng viên Trần Đình Nam còn tiếp sức cho hàng trăm học sinh nghèo đến lớp thông qua chương trình tặng xe đạp, vở viết.

Anh Nam cho biết, sắp tới, vào năm học mới anh sẽ tiếp tục trao tặng 20 xe đạp, tặng 10 học bổng, và 500 tập vở cho các cháu học sinh nghèo tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến cuối năm 2025 (chương trình Tết Nhân ái), sẽ tặng thêm 30 xe đạp, 20 suất học bổng, quà cho các em học sinh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng và anh Trần Đình Nam tại Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng và anh Trần Đình Nam tại Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng

“Tôi tham gia công tác tình nguyện từ khi còn là sinh viên cho đến ra trường dù công tác ở Hà Nội hay bây giờ ở Đà Nẵng. Với tôi, tham gia công tác xã hội, công tác thiện nguyện như là thói quen, là niềm đam mê”, anh Nam cho hay và nói thêm: “Tôi cũng là người lao động làm công ăn lương. Có lần chưa đến ngày lãnh lương mà có hộ khó khăn cần giúp đỡ, tôi đã ứng tiền, rồi khi có lương trừ dần vào. Tôi vui vì điều đó, thấy những giọt nước mắt vì mừng của hộ nghèo, những nụ cười hớn hở của các cháu nhỏ,… khi nhận những món quà, tôi cảm nhận chúng tôi không chỉ trao đi vật chất, mà quan trọng hơn là gieo vào lòng người niềm hy vọng, tình yêu thương và sự kết nối giữa người với người”.

Viết tiếp hành trình hy vọng

Hơn 15 năm gắn bó với các chương trình vì cộng đồng, mỗi ngày của anh Trần Đình Nam đều trôi qua trong tất bật mà đầy ý nghĩa. Không chỉ là cùng vợ chăm 3 con nhỏ, không chỉ đồng hành với những hộ khó khăn, những mảnh đời kém may mắn, không chỉ là một người lao động mẫn cán, anh Nam còn được tin tưởng giao đảm nhận Chủ tịch Công đoàn Công ty để đảm bảo chăm lo phúc lợi cho người lao động.

Nhiều công việc là vậy, nhưng trên gương mặt anh không có nét mệt mỏi, thay vào đó là sự vui vẻ, rạng rỡ đầy năng lượng tích cực.

Anh Trần Đình Nam trao quà cho các em nhỏ khuyết tật tại Đà Nẵng trong chương trình ra mắt Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng

Anh Trần Đình Nam trao quà cho các em nhỏ khuyết tật tại Đà Nẵng trong chương trình ra mắt Kho thực phẩm cộng đồng Đà Nẵng

Hiện nay, ngoài hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm, hỗ trợ học sinh nghèo đến lớp, anh Trần Đình Nam có góp sức ở hàng loạt chương trình như tặng thực phẩm cho người khuyết tật hàng tháng; tặng xe lăn cho bệnh nhân.

Mới đây nhất từ tháng 4/2025, khi thấy các trẻ em khuyết tật làm các sản phẩm thủ công nhưng không có đầu ra, anh đã nảy ra sáng kiến thực hiện “Gian hàng nhân ái” đặt tại một số khu dân cư để kết nối tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu của anh đến cuối năm 2026 sẽ phát triển được 40 - 50 điểm bán hàng.

“Tôi không có nhiều điều kiện, không tổ chức được những chương trình lớn. Làm thiện nguyện cũng từ lương thưởng hàng tháng của mình. Cũng có những thời điểm khó khăn, nhưng thấy người khó khăn hơn tôi không đành lòng làm ngơ”, anh Nam bộc bạch.

“Tôi đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để dự kiến tháng 10/2025 sẽ hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho Trung tâm chăm sóc người cao tuổi và trẻ khuyết tật chữ thập đỏ Đà Nẵng (tại 53 Lê Đình Chinh, phường Ngũ Hành Sơn)”, anh Nam chia sẻ về hành trình nối tiếp chuỗi hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới và khẳng định: “Mỗi người chỉ sống 1 lần, tôi muốn sống sao cho ý nghĩa. Tôi đã đăng ký hiến mô tạng; và vẫn sẽ tiếp tục hành trình mình đã chọn, dù là nhỏ bé, tôi muốn góp sức để những người khó khăn hơn mình có cơ hội sống tốt hơn”.

Dành phần nhiều lương, thưởng hàng tháng để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; tiếp sức cho học sinh khó khăn đến lớp; tham gia các hoạt động hỗ trợ người neo đơn, trẻ khuyết tật,… anh Trần Đình Nam (thành phố Đà Nẵng) lan tỏa năng lượng sống tích cực: Mỗi người chỉ sống 1 lần, hãy sống sao cho ý nghĩa.

 

Vũ Lê
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận

Có thể bạn quan tâm