Theo đó, do mưa lớn kéo dài, nước sông Trường và sông Nước Oa dâng cao, chia cắt hoàn toàn các tuyến giao thông trên địa bàn xã Trà My và Trà Tân (TP. Đà Nẵng) khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My dùng thiết bị bay không người lái tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập. Ảnh: Nguyễn Dương
Tại thôn Tân Hiệp, có 8 hộ dân với hơn 40 nhân khẩu bị nước lũ bao vây, không kịp sơ tán. Ngay khi nhận thông tin, Trung tá Phạm Văn Hậu, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 – Trà My đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo lực lượng ứng cứu và tổ chức hỗ trợ lương thực, nước uống cho các hộ bị cô lập.
Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết, cuốn theo cây rừng và rác thải từ thượng nguồn nên việc sử dụng xuồng máy hoặc xuồng nhôm tiếp cận khu vực bị cô lập tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Trước tình hình đó, Trung tá Hậu đã đề xuất phương án phối hợp với doanh nghiệp tư nhân huy động máy bay không người lái (drone) để vận chuyển hàng cứu trợ gồm: mì tôm, lương khô, nước uống đến tận tay người dân trong vùng ngập sâu.
Những chuyến đi của thiết bị này đã đi và đến nơi an toàn. Người dân vùng cô lập đã nhận được lương thực tiếp tế.

Đội SOS đèo Lò Xo cũng dùng phương thức này để vận chuyển nhu yếu phẩm cho các tài xế vào người dân bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo. Ảnh: Nguyễn Dương
Đây là lần đầu tiên mô hình sử dụng thiết bị bay không người lái được triển khai trong hoạt động cứu trợ tại khu vực miền núi Đà Nẵng.
Trước đó, đội SOS Lò Xo cũng đã dùng thiết bị bay không người lái để tiếp tế lương thực cho những tài xế đang mắc kẹt ở đèo vì sạt lở. Nhờ vậy, các nhu yếu phẩm, lương thực đã đến được với những người này.







