Hà Nội:
Cuối năm hoa đào nở lại thấy… ông đào đường
Hôm qua người ta đến đào đường, đào xong rồi lại lấp luôn, tuần sau rồi lại tới tháng sau, quý sau,… cứ đào lên rồi lại lấp, có những nơi người ta đến đào đường đào xong rồi họ bỏ đi luôn. Khi người dân bức xúc, hỏi đơn vị thi công mới biết dự án đã quyết toán xong rồi, đơn vị chịu trách nhiệm đào đường còn lấp đường là người khác lo.
Đó là thực trạng không chỉ ở Hà Nội mà nhiều đô thị khác trên địa bàn cả nước. Việc đào đường đô thị chủ yếu phục vụ việc xây dựng, lắp đặt các công trình ngầm như cáp viễn thông, điện, nước, thoát nước,…
Cuối năm nhiều tuyến phố ở Hà Nội đồng loạt bị đào xới. Ảnh: CTV |
Tuy nhiên, mỗi một công trình ngầm lại là một đơn vị khác thi công, chia thành các nhà thầu với các công đoạn khác nhau. Thế nên nhiều tuyến đường, hè phố dù được đầu tư rất lớn, khi xây xong cũng rất đẹp nhưng chẳng bao lâu sau đó lại bị xới lên, vá chằng vá chịt rất lộn xộn.
Thậm chí quá trình thi công chậm tiến độ, không lấp, không che đậy, rác thải xây dựng cùng với các loại rác thải khác trôi tắc cống rồi lại phải đào cống…một vòng luẩn quẩn.
Và cho tới cuối năm thì khắp nơi đục phá, đào đường lát vỉa hè, cào mặt đường làm lại, thực trạng đó cứ lặp đi lặp lại hết năm này qua năm khác. Người ta còn ví von rằng "cuối năm hoa đào nở lại thấy... ông đào đường".
Gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhưng nhiều ngày qua trên các tuyến phố ở Hà Nội như Bà Triệu, Lý Thường Kiệt, Cát Linh, Giảng Võ, Xã Đàn, Tô Hiệu, Trần Thái Tông,… đồng loạt bị đục phá, đào xới để lát đá vỉa hè. Khói bụi, tiếng ồn, gạch đá, máy móc ngổn ngang ảnh hưởng lớn tới hoạt động kinh doanh, đời sống của người dân 2 bên đường.
Có những tuyến phố đã thi công từ tháng 10 đến nay vẫn ngổn ngang, cả trên vỉa hè lòng đường vẫn tập kết vật liệu như gạch, đá, cát sỏi nhếch nhác mất mỹ quan đô thị. Ngoài ra công nhân thi công khá chậm khiến người dân lo mất tết vì không hoàn thành đúng tiến độ và kéo dài.
Không thể phủ nhận việc cải tạo vỉa hè, lòng đường là để đô thị đẹp hơn, nhưng người dân bức xúc, không biết nguyên nhân vì sao cứ vào cuối năm lại đục phá, đào xới lòng đường mà không phải đầu năm, giữa năm, hay là cuối năm phải giải ngân tiêu tiền, chạy tiến độ nên đào đường?
Còn về độ bền của đá vỉa hè, trước đó thành phố Hà Nội ban hành quy định mới về cải tạo hè phố, đặt mục tiêu đến năm 2020, vỉa hè của hơn 900 tuyến đường tại 12 quận nội thành được thay thế từ gạch truyền thống sang đá tự nhiên có kết cấu bền vững với tuổi thọ lên đến 70 năm.
Vốn đầu tư là rất lớn, và người dân hy vọng sẽ không phải thầy cảnh đào đường cải tạo vào cuối năm nữa. Mặc dù vậy, đến nay vẫn lặp đi lặp lại, rất nhiều tuyến phố, các lớp gạch đá lát vỉa hè dù được giới thiệu có độ bền từ 50-70 năm nhưng ở nhiều đoạn đã hư hỏng, vỡ nát.
Người dân quá mệt mỏi và hy vọng đừng để đào đường thành vấn nạn nhức nhối năm này qua năm khác!