
Cùng chiêm ngưỡng dàn vũ khí, khí tài hiện đại trong lễ diễu binh 2/9
Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Tại lễ kỷ niệm, phần tham gia diễu binh, diễu hành của lực lượng vũ trang (quân đội, công an) đã tạo ấn tượng mạnh, mãn nhãn với người dân cả nước. Nhiều loại khí tài, vũ khí do Việt Nam tự sản xuất, hiện đại hóa lần đầu tham gia diễu binh tại Ba Đình như: Tổ hợp tên lửa Trường Sơn, xe chiến đấu bộ binh XCB-01, các loại máy bay không người lái, radar...

Sau khi qua Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.

Dàn xe, pháo xuất hiện lần này tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đều là những khí tài hiện đại trong biên chế của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam
Người dân mãn nhãn ngắm dàn khí tài hiện đại trong lễ diễu binh 2/9

'Biển' người vỡ òa trong tiếng hò reo phấn khích khi chứng kiến các phương tiện, khí tài quân sự tiến qua các phố.

Rất đông người dân đã có mặt hai bên đường, chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để có thể tận mắt chứng kiến và lưu lại khoảnh khắc đoàn khí tài quân sự đi qua

Mỗi khi dàn khí tài chạy qua, tiếng vỗ tay, reo hò của người dân hai bên đường đã tiếp thêm tinh thần cho các chiến sĩ

Những khí tài hiện đại, trong đó có nhiều vũ khí do chính Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, phát triển khiến người xem choáng ngợp và tự hào

Đây là lần đầu tiên sau 40 năm, dàn phương tiện vũ khí quy mô lớn tiến qua lễ đài, mang lại những khoảnh khắc phấn khích, tự hào cho hàng vạn người dân

Ông Lưu Doãn Cảnh (trái) và Lê Ngọc Huy (phải) chia sẻ sau khi theo dõi lễ diễu binh, diễu hành
Từ Lào Cai xuống Hà Nội để tận mắt theo dõi chương trình diễu binh, diễu hành, ông Lưu Doãn Cảnh chia sẻ cảm xúc tự hào khi chứng kiến từng khối quân hùng mạnh và những khí tài hiện đại của đất nước. Đây cũng là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam với sự lớn mạnh của các tập đoàn, doanh nghiệp trong nước đang vươn mình bắt kịp xu hướng toàn cầu.
Theo ông, sức mạnh ấy sẽ bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, khẳng định vị thế của đất nước trên trường quốc tế, sánh vai cùng các cường quốc.
Chứng kiến dàn vũ khí, khí tài hùng hậu trong ngày lễ trọng đại, Lê Ngọc Huy, sinh viên Trường Đại học Hà Nội cũng rộn ràng một niềm tự hào khó tả. "Sự phát triển mạnh mẽ, vững vàng của Tổ quốc hôm nay khiến em biết ơn bao thế hệ cha anh đã hi sinh để bảo vệ độc lập, tự do. Ngày 2/9 năm nay chắc chắn là kỷ niệm đẹp trong quãng đời tuổi trẻ của em. Em vô cùng tự hào khi được là người Việt Nam", chàng trai trẻ sinh năm 2003 nói.