Concert “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Bản hùng ca từ mạch nguồn lịch sử

Đêm nhạc “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã khép lại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm - trở thành bản hùng ca, thể hiện khát vọng vươn tới tương lai rạng rỡ của dân tộc.

Tối 15/9, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), hàng vạn khán giả đã hòa chung nhịp đập cảm xúc trong đêm nhạc đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” - sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich tổ chức, khép lại chuỗi hoạt động Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 

Toàn cảnh buổi Concert.

Toàn cảnh buổi Concert.

Hành trình âm nhạc của niềm tự hào

Chương trình gồm ba phần: Mạch nguồn ngàn năm, Nơi triệu trái tim chung nhịp và Khát vọng tương lai. Mỗi phần là một lát cắt của lịch sử và văn hóa, đưa khán giả đi từ ký ức đấu tranh hào hùng, sức mạnh đoàn kết dân tộc đến khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh.

Concert quy tụ các nghệ sĩ từ nhiều thế hệ như: NSƯT Đăng Dương, Việt Hoàn, Trọng Tấn, ban nhạc Bức Tường cùng loạt ca sĩ đương đại (Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh, Bảo Anh, Rhyder, Trọng Hiếu, Pia Linh, Double2T...).

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ biểu diễn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ biểu diễn.

Đồng hành với các nghệ sĩ là các tập thể nghệ thuật gồm Tứ tấu Sol Quartet, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Hợp xướng Thăng Long, Hợp xướng Nhà hát Quân đội, vũ đoàn Tre, Đoàn nghi lễ Quân đội, Công an nhân dân… tạo nên đại tiệc âm nhạc đa sắc, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa giàu tính hiện đại.

Chương trình mở màn bằng tiếng trống lịch sử kết hợp với bản giao hưởng của Beethoven, mang lại không gian trang nghiêm, giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Ở phần đầu Mạch nguồn ngàn năm, những ca khúc như Ca ngợi Tổ quốc, liên khúc Việt Nam trong tôi là Hoa mặt trời, Việt Nam tử tế, Tôi là người Việt Nam... vang lên đầy khí thế, khẳng định hình ảnh thiêng liêng, bất diệt của dân tộc.

Phần hai, Nơi triệu trái tim chung nhịp, gợi nhắc sự tri ân đối với thế hệ đi trước. Ca sĩ Tùng Dương cùng dàn nhạc giao hưởng đã truyền tải thông điệp sâu sắc, "hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu và nước mắt". Các ca khúc Đồng đội, Tiến bước dưới quân kỳ cùng sự xuất hiện của lực lượng quân đội, công an, dân quân tái hiện bức tranh hào hùng về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Màn biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương.

Màn biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương.

Phần cuối cùng của chương trình, mang tên "Khát vọng tương lai", đã vẽ nên một bức tranh đầy niềm tin. Với hai ca khúc "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời" và "Made in Việt Nam" do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện, gửi gắm thông điệp về niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn tới một tương lai hùng cường.

Khép lại chương trình, ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vang lên như một lời nhắn gửi thiêng liêng tới thế hệ tương lai. Từ nền hòa bình có được hôm nay, dân tộc sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng trường tồn.

Hội tụ sức mạnh Việt Nam

Nhận định về chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh: “Concert Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ khép lại Triển lãm Thành tựu đất nước, mà còn là dấu ấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo, lòng yêu nước, đặc biệt là của thế hệ trẻ, những người sẽ viết tiếp khát vọng vươn tầm cho đất nước”.

Nhiều nghệ sĩ trẻ đã tạo nên sắc màu và sức hấp dẫn cho buổi biểu diễn.

Nhiều nghệ sĩ trẻ đã tạo nên sắc màu và sức hấp dẫn cho buổi biểu diễn.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, điểm nhấn của chương trình là phần mở đầu với màn trống dân tộc kết hợp hợp xướng, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và tinh hoa thế giới, thể hiện rõ tinh thần dân tộc cùng khát vọng hội nhập mạnh mẽ.

Ngoài ra, màn kết thúc với ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" càng làm nổi bật hình ảnh Việt Nam là một dân tộc yêu nước, kiên cường và yêu chuộng hòa bình.

Ca sĩ Trọng Tấn bày tỏ niềm tự hào khi được tham gia đêm nhạc. Dù sinh ra trong thời bình, anh cùng các nghệ sĩ đã cảm nhận sâu sắc chặng đường 80 năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo anh, âm nhạc không chỉ là ngôn ngữ nghệ thuật mà còn là sợi dây gắn kết triệu trái tim Việt Nam. Đặc biệt, việc thể hiện ca khúc "Đường đến đỉnh vinh quang" cùng NSƯT Việt Hoàn và Đăng Dương càng mang lại cảm xúc tự hào, bởi ca khúc này đã khắc họa con đường vinh quang của dân tộc. Âm nhạc cách mạng vẫn đang được thế hệ trẻ tiếp nối và truyền cảm hứng trong đời sống hôm nay.

Cùng chung cảm xúc, khán giả Cao Thị Phương (43 tuổi, Hà Nội) đưa hai con nhỏ đến xem chương trình chia sẻ: "Đây là dịp để các con hiểu thêm về lịch sử và sự hy sinh của cha ông. Khoảnh khắc cả gia đình cùng hát vang, tôi thấy sự gắn kết rõ ràng hơn, cùng chung nhịp đập với Tổ quốc".

Buổi biểu diễn được đông đảo khán giả quan tâm cổ vũ.

Buổi biểu diễn được đông đảo khán giả quan tâm cổ vũ.

Trên khán đài, hình ảnh các gia đình, bạn trẻ hòa ca, vỗ tay theo nhịp tạo nên bầu không khí vừa thiêng liêng, vừa ấm áp. Đêm nhạc Tôi yêu Tổ quốc tôi đã khép lại hành trình gần 20 ngày của Triển lãm Thành tựu đất nước. Dư âm của sự kiện chắc chắn sẽ còn ngân mãi. Từ giai điệu thấm đẫm ký ức chiến tranh đến hơi thở trẻ trung hiện đại, chương trình khẳng định sức sống bất diệt của tinh thần Việt Nam: đoàn kết, sáng tạo, kiêu hãnh và giàu khát vọng.

80 năm, một chặng đường lịch sử vẻ vang đã đi qua; từ hôm nay, khúc ca Tôi yêu Tổ quốc tôi tiếp tục mở ra niềm tin cho những trang sử mới, được viết nên bằng trí tuệ, khát vọng và dòng máu nóng chảy trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.

Bài: Trần Đình - Ảnh: Lê An, Trần Huấn
Bình luận