Bản hòa ca của lòng yêu nước
Tiếng nhạc vang dội từ sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ánh laser quét ngang bầu trời đêm, pháo hoa rực sáng như những cánh hoa lửa nở bung trong màn đêm Hà Nội. Trên khắp các tuyến phố, từng dòng người nối dài, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, tiếng hò reo vang dội khiến cả thành phố như biến thành một sân khấu khổng lồ.
Chỉ trong một tuần, Thủ đô đã chứng kiến bốn đêm "concert quốc gia": "V Concert - Rạng rỡ Việt Nam", "V Fest - Thanh xuân rực rỡ", "Tổ quốc trong tim" và "Tự hào là người Việt Nam".
Một hiện tượng văn hóa - xã hội đã xuất hiện, âm nhạc chính luận vốn gắn với ký ức hào hùng của cha ông được đưa vào không gian đại chúng, chạm tới trái tim của giới trẻ, tạo ra sự cộng hưởng không thua kém bất kỳ siêu show Kpop nào.
Nghệ sĩ Đăng Dương với kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu vẫn phải thừa nhận chưa từng choáng ngợp đến vậy khi hát nhạc đỏ giữa biển người 50.000 khán giả ở chương trình "Tổ quốc trong tim". Anh cảm nhận rõ sức nóng từ khán giả đã tiếp lửa, khiến nghệ sĩ cũng "bùng cháy".

50.000 khán giả hòa giọng hát "Tiến quân ca" trong chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, tối 10/8 - Ảnh: Hoàn Như
Trong nhiều năm, công chúng Việt Nam quen với hình ảnh hàng chục nghìn khán giả chen kín sân vận động trong những đại nhạc hội của các ngôi sao quốc tế. Blackpink từng hút 67.000 khán giả trong hai đêm ở Mỹ Đình năm 2023, một show giải trí trong nước như Anh trai say hi cũng kéo hơn 30.000 người. Điều đó khiến nhiều người mặc định rằng, chỉ nhạc trẻ, Kpop, EDM mới đủ sức lấp kín sân vận động.
Nhưng những gì đang diễn ra đã đảo ngược suy nghĩ ấy. Các chương trình chính luận từ sau dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước cho thấy một thực tế khác: "Hẹn ước Bắc - Nam" ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình có 12.000 khán giả, "Tổ quốc trong tim" lên tới 50.000 khán giả và "Tự hào là người Việt Nam" quy tụ 30.000 người. Con số này đủ để đặt nhạc cách mạng vào cùng "đường đua" với các siêu show thương mại.
Điều đáng nói, lực lượng khán giả đông đảo ấy gồm cả thế hệ từng sống qua chiến tranh, nhưng chủ yếu vẫn là Gen Z - lớp trẻ vốn quen với rap, hiphop, EDM và idol Hàn Quốc. Họ đã đón nhận concert chính luận bằng sự hào hứng bất ngờ. Người trẻ gọi đó là "concert quốc gia", rủ nhau đi "đu" như một phong trào. Thay vì lightstick Kpop, họ giơ cao cờ đỏ sao vàng, mặc áo in hình bản đồ Việt Nam, biến khán đài thành một "fandom yêu nước".
Ánh sáng từ hàng nghìn "lightstick Tổ quốc" khiến sân vận động trở thành biển đỏ rực rỡ. Hình ảnh ấy vừa hiện đại, vừa thiêng liêng, vừa mang tinh thần hội nhập toàn cầu, vừa giữ trọn bản sắc dân tộc.
Từ "fandom yêu nước" đến bứt phá công nghiệp văn hóa
Đằng sau sự hưởng ứng nồng nhiệt của người trẻ là cách làm mới: Không gian mở của sân vận động, công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại, phối khí mới mẻ, dàn dựng sân khấu hoành tráng. Những ca khúc từng được coi là "khoảng cách thế hệ" nay trở nên gần gũi, sôi động, giàu cảm xúc. Không ít bạn trẻ sau đêm diễn đã lên Spotify, TikTok để tìm nghe lại nhạc cách mạng. Một xu hướng âm nhạc mới được khởi động vượt ra ngoài khuôn khổ vài buổi biểu diễn.
Và nếu phía trước sân khấu là những khán đài cuồng nhiệt, thì phía sau ánh đèn rực rỡ lại là một "hậu trường" sôi động, khi âm nhạc mở ra cơ hội phát triển kinh tế và định hình công nghiệp văn hóa. Mỗi concert là cỗ máy khổng lồ vận hành bởi hàng nghìn con người: Từ kỹ thuật viên, đội hậu cần, bảo vệ, nghệ sĩ, nhà thiết kế đến những chuyên gia truyền thông.
Trên không gian số, các buổi diễn được livestream, thu hút hàng triệu lượt xem, lan tỏa hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Nếu được định hướng dài hạn, mô hình này hoàn toàn đủ sức trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch đặc thù, tạo ra chuỗi giá trị liên hoàn từ sáng tạo nội dung, tổ chức sự kiện, dịch vụ thương mại đến xuất khẩu hình ảnh quốc gia.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" diễn ra tại Hà Nội, tối 17/8. Ảnh: Việt Trung
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi nghệ thuật hòa cùng công nghệ và kinh tế, ta có được một sản phẩm vừa nuôi dưỡng tinh thần, vừa mở ra cơ hội tăng trưởng. Không ít thành phố trên thế giới đã biến công nghiệp sự kiện thành động lực phát triển: Tokyo với lễ hội âm nhạc mùa hè Summer Sonic, Seoul với Kpop Festival, Rio de Janeiro với Carnival.
Từ kinh nghiệm quốc tế ấy, nhìn lại Việt Nam, những "concert quốc gia" đã và đang mở ra một hướng đi đầy triển vọng. "Concert quốc gia" quy tụ hàng chục nghìn khán giả, lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số và tạo nên nhịp cầu gắn kết các thế hệ. Như nhà báo Lê Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân - nhận định, những sự kiện này chứng minh âm nhạc chính luận không hề khô khan, trái lại có thể trở thành sản phẩm của thời đại, phù hợp với thị hiếu mới. Khi giai điệu hòa quyện cùng niềm tin và tinh thần đoàn kết, âm nhạc vượt khỏi khuôn khổ biểu diễn để trở thành sức mạnh mềm, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên, đưa văn hóa Việt Nam sánh bước cùng dòng chảy quốc tế.
Cũng từ những đêm nghệ thuật rực rỡ ấy, nguồn cảm hứng đã vượt ra khỏi khán đài, truyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, khơi mở khát vọng kiến tạo những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia. Đó cũng chính là hạt mầm gieo cho một hệ sinh thái văn hóa đầy sức sống, tiếp thêm động lực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam vươn lên.
"Concert quốc gia" là nơi âm nhạc hóa thành niềm tin, hóa thành sức mạnh đoàn kết. Ở đó, ký ức quá khứ hòa cùng khát vọng tương lai; sắc đỏ thiêng liêng hiện diện trên lễ đài và đồng thời bừng sáng như ngọn lửa trong trái tim lớp trẻ hôm nay.