Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc

Tối 1/9, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bùng nổ với concert “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, hàng vạn khán giả hòa mình trong không khí tự hào dân tộc.
Toàn cảnh đêm nhạc quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình.

Toàn cảnh đêm nhạc quốc gia tại sân vận động Mỹ Đình.

Niềm tự hào và trách nhiệm với tương lai

Trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày thu lịch sử, cả nước hướng về Quảng trường Ba Đình, nơi 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dịp trọng đại này, tối 1/9/2025, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”. Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà là bản hòa ca của niềm tự hào dân tộc, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai hòa quyện trong âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc bất tận.

Concert khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nối liền ký ức lịch sử với hiện tại và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Concert khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nối liền ký ức lịch sử với hiện tại và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Tới dự chương trình có: các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng đông đảo nhân dân, cựu chiến binh và thế hệ trẻ, những người mang trong mình niềm tự hào và trách nhiệm tiếp nối hành trình lịch sử.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, nồng nàn yêu nước, anh dũng, kiên cường trong chống giặc ngoại xâm; cần cù, sáng tạo trong lao động, dựng xây đất nước. Chính những phẩm chất ấy đã giúp dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, nuôi dưỡng khát vọng trường tồn và đưa Tổ quốc vươn tới những tầm cao mới.

Hành trình oai hùng qua âm nhạc và ký ức

80 năm - một hành trình lịch sử oai hùng, đong đầy hy sinh và ý chí kiên cường. Dân tộc Việt Nam đã viết nên bản trường ca bằng ý chí bất khuất và niềm tin mãnh liệt, khẳng định khát vọng Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Chương trình nghệ thuật được kết cấu thành ba chương: Con đường Độc lập - Thống nhất, Khát vọng Tổ quốc và Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ. Mỗi chương là một mảnh ghép sống động, tái hiện hành trình dựng xây và bảo vệ đất nước.

Đông đảo diễn viên múa và lực lượng quần chúng đã góp phần tạo nên nhiều tiết mục giàu ý nghĩa và đậm tính nhân văn.

Đông đảo diễn viên múa và lực lượng quần chúng đã góp phần tạo nên nhiều tiết mục giàu ý nghĩa và đậm tính nhân văn.

Chương I: Con đường Độc lập - Thống nhất đưa khán giả trở về những năm tháng gian khổ nhưng đầy hào khí. Bản giao hưởng Tổ quốc tôi cùng liên khúc Tự nguyện - Ca ngợi Tổ quốc mở màn, khơi dậy niềm tự hào và xúc động. Các phóng sự, hoạt cảnh như Đêm đen lịch sử, Đêm dài nô lệ, cùng những ca khúc bất hủ Quốc tế ca, Cùng nhau đi hồng binh và Đoàn Vệ quốc quân khắc họa khí thế cách mạng sục sôi, triệu con tim chung khát vọng độc lập.

Đặc biệt, trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” vang vọng, đưa khán giả sống lại thời khắc thiêng liêng ngày 2/9/1945. Lời Người khẳng định: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ!” như tuyên ngôn bất diệt về tinh thần độc lập.

Những ca khúc như Người Hà Nội, Sông Lô, Chiến thắng Điện Biên cùng hoạt cảnh giải phóng miền Nam với giai điệu Đất nước trọn niềm vui tái hiện các dấu son lịch sử: chiến thắng Điện Biên Phủ 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất non sông. Lời tâm tình của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, cựu chiến binh 75 năm tuổi Đảng, vang lên trong một phóng sự ngắn: “Chúng tôi thề: Sống bám đá, đánh giặc chết, hóa đá bất tử. Anh em từ khắp nơi, ôm nhau hứa giữ từng tấc đất Tổ quốc. Độc lập là máu xương cha anh.”

Chương II: Khát vọng Tổ quốc mang hơi thở Việt Nam hôm nay: tươi trẻ, đổi mới, đầy khát vọng. Ca khúc "Em đi giữa biển vàng" vang lên cùng dàn hợp xướng thiếu nhi, hòa quyện với giai điệu rap của Đen Vâu, gợi hình đất nước thanh bình, no ấm. Mỹ Tâm và rapper Double 2T thổi bùng cảm xúc qua "Khát vọng tuổi trẻ", khẳng định tinh thần cống hiến của thế hệ mới. Hoàng Bách và Lamoon Diễm Hằng mang đến "Welcome to Việt Nam", chào đón bạn bè năm châu đến một Việt Nam hội nhập, thân thiện, giàu tiềm năng. Âm nhạc hiện đại hòa quyện dân ca, giao hưởng, nối liền quá khứ và hiện tại, gửi gắm thông điệp: khát vọng dựng xây đất nước hùng cường là trách nhiệm của cả dân tộc.

Chương III: Tổ quốc tôi, chưa đẹp thế bao giờ mở ra viễn cảnh tươi sáng của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Giai điệu "Sức mạnh đoàn kết" (phỏng theo Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn) vang lên như lời hiệu triệu triệu con tim sát cánh. Soobin Hoàng Sơn khuấy động không khí với "Vinh quang đang chờ ta", thể hiện niềm tin vào tương lai. Đỉnh cao xúc cảm là khi hàng vạn khán giả hòa giọng trong "Yêu nụ cười Việt Nam" của Hoàng Bách, với sự thể hiện của Tùng Dương, Thanh Lam và dàn hợp xướng. Nụ cười Việt Nam - nụ cười của dân tộc anh hùng vượt qua bão lửa, nay rạng ngời trên hành trình xây dựng Tổ quốc giàu mạnh.

Chương trình khép lại trong âm hưởng hào hùng của "Tiến quân ca", như lời tuyên thệ: Việt Nam - Tổ quốc vĩnh hằng, dân tộc trường tồn.

Những màn pháo hoa mãn nhãn giữa các tiết mục.

Những màn pháo hoa mãn nhãn giữa các tiết mục.

Chương trình “80 năm – Hành trình Độc lập, Tự do, Hạnh phúc” không chỉ là đêm nghệ thuật, mà là lời tri ân tới các thế hệ đã hy sinh, đồng thời khẳng định bản lĩnh và khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam. Lời Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy vang vọng: “Hòa bình không miễn phí. Các cháu phải học tri thức, xây dựng đất nước giàu mạnh, để giữ vững độc lập mà cha anh đã đổ máu gìn giữ.”

80 năm, từ ngày đau thương đến khoảnh khắc huy hoàng, từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, dân tộc ta đã viết nên bản trường ca bất diệt. Hôm nay, khi Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên hội nhập, thành quả 80 năm càng thôi thúc niềm tin: tương lai phía trước sẽ rạng ngời, một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Dưới đây là một số hình ảnh tại concert:

Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 5
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 6
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 7
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 8
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 9
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 10
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 11
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 12
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 13
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 14
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 15
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 16
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 17
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 18
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 19
Concert '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc': Bản giao hưởng của thời gian và niềm tự hào dân tộc - 20
Nguyễn Hằng - Lê An
Bình luận