Trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, từng dãy cờ đỏ tung bay, mang theo không khí tự hào trong những tháng 10 lịch sử. Ảnh: Thanh Huyền
Khắp các tuyến phố Hoàng Diệu, Trần Phú, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ… cờ phướn, áp phích được bố trí thẳng tắp và trang trọng. Ảnh: Thanh Huyền
Tại Đảng uỷ UBND thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan, đơn vị, biển hiệu, cờ hoa, được trang trí đồng bộ, nổi bật sắc đỏ trong những ngày thành phố chuẩn bị kỷ niệm. Ảnh: Thanh Huyền
Những dải băng rôn đỏ nổi bật giữa vòm cây xanh, dưới nắng thu Hà Nội. Ảnh: Thanh Huyền
Cụm pano tuyên truyền kỷ niệm được dựng nổi bật tại góc giao lộ Bắc Sơn - Hoàng Diệu. Ảnh: Thanh Huyền
Khẩu hiệu cổ vũ thi đua và băng rôn tuyên truyền hòa cùng nhịp sống sôi động của người dân Thủ đô. Ảnh: Thanh Huyền
Chị Tố Uyên (32 tuổi, bên phải) cùng bạn rạng rỡ trong tà áo dài truyền thống, chụp ảnh lưu niệm cùng lá cờ Tổ quốc bên hồ Hoàn Kiếm nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chị chia sẻ: “Nhân dịp ngày kỷ niệm, mình và bạn rủ nhau diện áo dài ra phố chụp hình. Việc ghi lại những khoảnh khắc đẹp này vừa là niềm vui cá nhân, vừa là cách thể hiện tình yêu với Hà Nội”. Ảnh: Thanh Huyền