Chủ quán ăn phố cổ lên tiếng vụ bạn nữ "biến mất", để lại hóa đơn hơn 3 triệu cho chàng trai

Mới đây quản lý quán ăn phố cổ đã lên tiếng vụ về vụ việc một bạn gái mới quen rủ bạn nam đến ăn uống hết hơn 3 triệu rồi "lặn mất hút", để chàng trai trả tiền.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cà phê ở phố cổ Hà NộiHà Nội: Truy bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương người đàn ông ở phố cổ

Mới đây, nam thanh niên tên T (26 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ trên mạng xã hội về việc một quán ăn phố cổ (phố Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có dấu hiệu “chặt chém” với hoá đơn hơn 3 triệu cho 2 người.

Anh T cho biết có quen 1 bạn gái trên Facebook, mới nói chuyện được vài ngày và được bạn nữ rủ lên phố Tạ Hiện uống bia. Tuy nhiên, anh T chưa lên đó lần nào nên nghĩ đơn giản, ăn uống 2 người thì nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 triệu.

Do đó, anh T cũng không để ý mà để bạn ấy gọi (theo hoá đơn bên dưới). Hai người ăn uống, nói chuyện bình thường, lúc thanh toán thì bạn nữ xin ra ngoài lấy xe trước. "Mình ngồi thanh toán mà khi nhận hoá đơn thấy đắt kinh khủng, 2 con cua hấp 1,1 triệu đồng, hàu nướng 60k/con, gà hun khói 500k. Mình mang 3 triệu mà thiếu phải đi hỏi người nhà chuyển gấp thanh toán. Lúc mình ra gọi bạn kia không được, mình mới nghĩ mình bị lừa nên ấm ức đi về", người này chia sẻ thêm.

Hóa đơn hơn 3 triệu đồng tại quán ăn phố cổ

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại quán Ngon (số 2B Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội).

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 29/6, UBND phường Hàng Buồm đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với lực lượng chức năng để xuống làm việc, xác minh.

Liên quan sự việc trên, đại diện lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm cũng cho biết sẽ thông tin cụ thể khi có kết quả xử lý.

Theo một người tên Tùng, quản lý quán Ngon cho biết, phía quán đã làm việc với chính quyền và cho rằng, đây chỉ là sự hiểu lầm.

Lý giải về cua hấp giá 550.000 đồng/con, Tùng cho biết: "Bây giờ ra chợ, mua con cua đã có giá 400.000 – 500.000 đồng rồi".

Vụ việc được cho là xảy ra tại quán Ngon

Theo tìm hiểu, liên quan tới quán ăn nói trên, anh Tr (26 tuổi, cũng ở Hoàng Mai) cho biết, bản thân cũng gặp tình huống tương tự. Anh Tr cho hay, qua mạng xã hội có làm quen một bạn nữ, tự nhận tên Linh và được rủ tới quán ăn này.

Khi ngồi ăn được khoảng 30 phút thì Linh lấy lý do ra gặp người quen rồi "lặn mất tăm". Sau thời gian chờ khá dài, anh Tr đã gọi lại thì được thông báo "Linh đang đi uống nước" ở nơi khác. Khi thanh toán, anh Tr cũng "ngã ngửa" với tổng hóa đơn hơn 3,3 triệu đồng.

Hồng Phát
Bình luận