Chú lính chì Thiện Nhân: 10 năm trở lại quê hương
Sáng 20/6, tại Đà Nẵng, nhân kỳ phẫu thuật lần thứ 9 tại Việt Nam, hành trình “Thiện Nhân và những người bạn” đã có cuộc hội ngộ đặc biệt - cuộc hội ngộ của những “cha mẹ” đầu tiên của bé Thiện Nhân, những người đã cứu sống và cưu mang cậu bé từ những ngày đầu tiên và những người đã và đang viết tiếp hành trình kỳ diệu mang lại tình yêu và niềm hạnh phúc cho hàng trăm trẻ em kém may mắn bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục tại Việt Nam.
Chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” thuộc Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIP), được khởi xướng từ việc giúp Thiện Nhân - em bé bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (năm 2006), bị thú hoang ăn mất bộ phận sinh dục và một chân. Cậu bé may mắn được cứu sống và được nhà báo Trần Mai Anh nhận nuôi, trong suốt 9 năm qua, em đã dũng cảm trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để trở lại cuộc sống bình thường.
Sự thành công của ca phẫu thuật đã tạo bước thay đổi trong quan niệm của nhiều gia đình tại Việt Nam khi khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục không phải là chủ đề được chia sẻ cởi mở. Cũng từ đó, chương trình ra đời với 3 thành viên chính là ông Greig Craft (nhà hảo tâm người Mỹ), bà Trần Mai Anh (mẹ nuôi Thiện Nhân) và bác sỹ người Ý Roberto DeCastro (người phẫu thuật thành công ca tái tạo bộ phận sinh dục cho Thiện Nhân) và nhận được sự ủng hộ, tiếp sức nhiệt tình, tích cực của các bệnh viện nhi trong cả nước.
Chụp ảnh lưu niệm giữa những người làm dự án “Thiện Nhân và những người bạn” và đội ngũ y bác sĩ, các bệnh nhi đã được phẫu thuật từ dự án |
Tính đến tháng 6/2016, chương trình đã tổ chức gần 200 ca phẫu thuật miễn phí và khám tư vấn cho hơn 600 trẻ em không may bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục với sự giúp sức của bác sĩ Roberto và các bác sỹ là giáo sư, tiến sĩ y học đến từ Ý và Mỹ.
Xúc động tại cuộc hội ngộ, nhà báo Trần Mai Anh chia sẻ: “Trong 10 năm qua, mẹ và Thiện Nhân đã không đơn độc, điều quan trọng nhất là Thiện Nhân đã được trở về quê hương và sống trong tình yêu thương của nhiều người”. Bà Trần Mai Anh cũng cho biết, Thiện Nhân đi đâu cũng vẫn là người con của Quảng Nam, vẫn giữ trong mình tính cách của người Quảng Nam và trong lần trở về quê hương này, Thiện Nhân đã hoàn thành bài văn mà em đã nợ nửa năm qua với chủ đề “tả về một lễ hội tại quê hương em”. Thông qua chương trình, nhà báo Trần Mai Anh mong muốn chuyển tải thông điệp: “Các ông bố, bà mẹ cần gạt bỏ những mặc cảm về khiếm khuyết của con mình, kịp thời đưa con mình đi khám và chữa trị để tìm lại sự tự tin và hạnh phúc cho con mình”.
Cũng tại buổi gặp gỡ, chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” đã trao tặng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng bộ thiết bị phẫu thuật tiết niệu phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi tại bệnh viện. Đồng thời, Tập đoàn Empire cũng cam kết đồng hành cùng chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” vô thời hạn.
Trong lần phẫu thuật thứ 9 này, từ ngày 20-24/6, các bác sĩ sẽ tổ chức khám, tư vấn cho các em thực hiện phẫu thuật năm trước, những em chưa và sắp phẫu thuật, và phẫu thuật cho 13 em bé bị khiếm khuyết bộ phận sinh dục.