Vừa qua, thương lái Trung Quốc lại ồ ạt thu mua lợn mỡ của Việt Nam trong một thời gian ngắn, rồi lại đột ngột dừng thu mua, khiến giá lợn rớt thê thảm. Thực trạng này trở thành điệp khúc tồn tại nhiều năm nay, dù đã được khuyến cáo nhưng xem ra người chăn nuôi vẫn chưa rút được kinh nghiệm.
Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT & TKCN) Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, đến 8 giờ 30 phút ngày 2/8, hầu như toàn bộ các tỉnh trên địa bàn phía Bắc đang có mưa, một số tỉnh mưa rất to như Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn... khiến hệ thống đường dây bị ảnh hưởng do sạt lở, nhiều khách hàng bị mất điện.
Thống kê đến 14h chiều 30/7, thiệt hại các đơn vị thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam chưa xác định hết nhưng ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.
Suốt nhiều tháng nay, các thương lái Trung Quốc liên tục hợp tác với các tiểu thương trong nước ồ ạt thu gom loại lợn mỡ, trọng lượng lớn để chở ngược lên biên giới phía Bắc. Giá lợn tăng lên rõ rệt nhưng nhiều người lo ngại thương lái "bỏ gánh" giữa đường.
Nhờ bưởi, hàng trăm hộ có mức thu nhập ổn định hàng năm đạt từ 50 đến 300 triệu đồng.
Ngày rằm tháng bảy (lễ Vu Lan) các loại thực phẩm tươi sống càng có xu hướng tăng nhanh giá bán, đặc biệt là các mặt hàng như hoa quả và thịt gà, tăng từ 5.000-20.000 đồng/tùy loại, thậm chí tăng giá gấp đôi, gấp ba so với ngày thường.
Bão Utor với sức gió tối đa 166km/giờ đã đi vào Trung Quốc, và sẽ gây mưa lớn ở miền Bắc nước ta từ ngày 14 đến 17/8 với lượng mưa 200-300mm.
Mưa lớn liên miên tại thủ đô Hà Nội tiếp tục kéo giá thực phẩm tăng. Các tiểu thương không bỏ qua dịp này, tranh thủ đẩy giá một số mặt hàng dù đã tăng giá chưa đầy nửa tháng trước.
Qua cơn bão Kai - tak khoảng hơn 1 tuần, các loại rau xanh đột ngột tăng giá. Các tiểu thương cho biết do ảnh hưởng của mưa to, tiếp đến là nắng khiến rau bị úa, hỏng.
Sáng nay, cơn bão mạnh cấp 12 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Từ chiều tối nay, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu mưa to.
Tại Hà Nội, hơn một tuần qua, khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày kết thúc, mặt hàng rau xanh tại các chợ đầu mối cũng như chợ bán lẻ đều tăng giá mạnh, có những loại giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với thời điểm trước đó vài ngày.