Hiếm rau lá, giá tăng
Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương sáng 1/10 tại các chợ dân sinh tại Hà Nội như chợ Cầu Diễn, chợ Minh Khai, chợ Nhổn, chợ Đồng Sa… rau xanh gần như vắng bóng trên sạp sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10.

Các quầy rau tại chợ Minh Khai.
Tại chợ Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội), chị Khuất Thị Lưu, tiểu thương ở đây cho biết: “Sau ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn cả ngày 30/9, các khu canh tác rau gần như ngập úng, nhiều ruộng rau bị nước nhấn chìm. Nguồn hàng từ các vùng ngoại thành như Đông Anh hay từ tỉnh lân cận không thể vận chuyển về do đường ngập sâu nên sáng nay lượng rau nhập được rất ít, chỉ có duy nhất rau ngót là dạng thân cao thì “vớt vát” được vài chục bó”.
Chị Lưu cho hay, việc “vắng bóng” rau xanh là tình trạng chung của các tiểu thương tại chợ Minh Khai trong sáng 1/10.

Nhiều gia đình chuyển sang mua các loại củ, quả.
Việc khan hiếm khiến giá rau cũng tăng lên cao, theo đó rau muống bình thường chỉ 7.000 đồng/kg nay có giá 25.000 đồng/mớ, rau ngót từ 8.000 đồng/mớ nay là 14.000 đồng/mớ, giá tăng gấp 1,5 lần, thậm chí gấp đôi ngày thường nhưng không có mà bán.
“Rau cải là loại đặc thù, mưa là dập hết lá. Có những loại rau như rau muống, giá tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, bán lẻ 30.000 đồng/mớ nhưng nhiều khách hỏi cũng không có để bán”, chị Lưu nói.

Dưa chuột thái thành món salad cũng là một lựa chọn cho ngày khan hiếm rau.
Chị Trần Thị Trà, một tiểu thương tại chợ Cầu Diễn (phường Từ Liêm), cho hay: “Hai ngày nay chúng tôi không nhập được rau lá. Vùng trồng rau bị ngập, rau hỏng hết, thương lái cũng không kịp gom hàng. Người dân hỏi nhiều nhưng không có hàng để bán nên tôi phải chuyển sang nhập các loại củ, quả là những loại dễ bảo quản lại ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết”.
Theo ghi nhận, đa số tại các chợ dân sinh sáng nay các loại củ, quả được bày bán nhiều như su su có giá 8.000 đồng/kg, mướp đắng 10.000 đồng/kg, đỗ xanh 13.000 đồng/kg, cà chua 22.000 đồng/kg, bí xanh 14.000 đồng, bí đỏ 10.000 đồng/kg… Nhiều bà nội trợ cũng nhanh chóng chuyển xu hướng tiêu dùng từ rau ăn lá sang các loại củ quả để tiết kiệm chi phí.
Quầy thịt hết hàng sớm
Không chỉ rau xanh, thịt lợn được coi là mặt hàng thiết yếu trong bữa cơm của người dân cũng rơi vào cảnh khan hiếm. Sau hoàn lưu bão số 10, nhiều tuyến đường huyết mạch từ các tỉnh chăn nuôi lớn ở phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình… về Thủ đô bị ngập nặng, xe tải chở gia súc không thể lưu thông. Nguồn cung thịt lợn từ ngoại thành Hà Nội cũng sụt giảm mạnh khi nhiều trang trại ở Chương Mỹ, Quốc Oai bị ngập sâu.
Tại các chợ đầu mối Minh Khai, lượng thịt về giảm tới 30 – 40% so với ngày thường. 8h sáng tại chợ này, các quầy bán thịt gần như đã trống trơn, ngay cả hàng đông lạnh cũng không còn nhiều.

Quầy thịt cũng hết hàng sớm.
Chị Nguyễn Thị Hương, tiểu thương bán thịt tại chợ Minh Khai cho biết: “Bình thường mỗi sáng tôi nhập khoảng 1 tạ thịt các loại có bán sỉ và bán lẻ. Tuy nhiên, sáng nay lượng thịt chỉ có 30kg nên ngay từ 8h sáng gần như đã hết hàng. Giá cả thì nhìn chung không tăng nhiều, mỗi loại chỉ tăng khoảng 10.000 đồng/kg do mối đổ hàng tăng giá nên tôi cũng phải tăng theo thì mới có lãi”.
Được biết, sáng nay giá sườn non tăng lên 150.000 – 160.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 130.000 lên 140.000 đồng/kg.

8h sáng, nhiều quầy thịt lợn đã hết sạch hàng.
“Ngày thường thịt lợn dễ mua nhất, nhưng giờ còn khó hơn cả hải sản. Đường ngập, xe chở thịt không vào được Hà Nội, chợ thì vắng hàng, người mua phải chấp nhận giá cao”, chị Nguyễn Thị Bích (phường Nghĩa Tân) chia sẻ.
Dù hoàn lưu bão số 10 gây nên tình trạng khan hiếm thực phẩm, song các tiểu thương cũng đã cố gắng xoay xở, bổ sung nguồn hàng từ nhiều địa phương khác. Người dân cũng linh hoạt thay đổi thực đơn, ưu tiên củ quả, cá, trứng để cân đối bữa ăn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cùng sự chung tay của tiểu thương, nguồn cung thực phẩm tại Thủ đô hứa hẹn sẽ nhanh chóng được khôi phục.