Tàu chở dầu phát nổ ở eo biển Hormuz do trúng thủy lôi
Cập nhật tình hình xung đột Trung Đông, giới chức Iran ngày 27/7 xác nhận một tàu chở dầu đã phát nổ khi đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz sau khi vướng phải thủy lôi. Theo các quan chức Iran, vụ việc xảy ra do con tàu không di chuyển theo tuyến hàng hải do Tehran quy định.
Phía Iran cảnh báo mọi tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng. Tehran cho rằng sẽ không thể bảo đảm an toàn cho những tàu không tuân thủ các tuyến đường được chỉ định.
Vụ việc diễn ra sau khoảng hai ngày khu vực này tương đối yên ắng, khi không ghi nhận các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran cũng như các động thái đáp trả từ phía Tehran.
Mỹ bác bỏ tin thiếu hụt đạn dược
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang thiếu hụt đạn dược trong bối cảnh xung đột với Iran. Phát biểu với truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi có nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và nhiều hơn rất nhiều so với nhu cầu thực tế".
Cùng ngày, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump liên tiếp đăng tải nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng, trong đó có các hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, được cho là nhằm phát đi thông điệp cứng rắn đối với Tehran.
Khói lửa bốc lên sau các vụ không kích xuống thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN
Một bức ảnh mô tả các tiêm kích không kích một cơ sở dầu mỏ, kèm dòng chữ "Attack Kharg" (tấn công Kharg), ám chỉ đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu thô lớn nhất của Iran.
Sau đó, Tổng thống Trump tiếp tục chia sẻ nhiều hình ảnh khác với chú thích: Giờ thì tàu chở dầu là của chúng ta! Một hình ảnh mô tả ông đứng trên một tàu chở dầu treo cờ Mỹ, trong khi bức khác tái hiện cảnh không kích vào cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg.
Đảo Kharg nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Iran, cách đất liền khoảng 25-32 km và được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của nước này. Trước khi xung đột bùng phát, hòn đảo xử lý khoảng 90-95% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran, tương đương 1,5-2 triệu thùng mỗi ngày. Hệ thống cảng nước sâu tại đây có thể tiếp nhận các tàu chở dầu cỡ lớn và được kết nối với nhiều mỏ dầu chủ lực của Iran thông qua mạng lưới đường ống ngầm.
Iran tuyên bố ngừng tập kích Mỹ
Theo truyền thông Mỹ, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akraminia ngày 26/7 tuyên bố rằng Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công trả đũa nếu Washington không nối lại chiến dịch không kích.
"Chiến lược cơ bản của Iran là đáp trả tương xứng, nên nếu đối thủ không tiếp tục gây hấn, thì các đợt tấn công của chúng tôi cũng được đình chỉ", ông Akraminia cho biết.
Đại diện quân đội Iran nhấn mạnh, nước này đã có sẵn phương án chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Ngoài ra, ông Akraminia cảnh báo xung đột có thể lan rộng nếu Mỹ nối lại chiến dịch tấn công Iran.
"Nếu Mỹ một lần nữa hành động cùng Israel thông qua các cuộc không kích, thì phạm vi địa lý của xung đột sẽ mở rộng hơn nữa", ông Akraminia nói.
Cùng ngày, nguồn tin của truyền thông Anh tiết lộ rằng Tehran đã chuyển thông điệp tương tự tới Washington, khẳng định Iran sẽ ngừng tấn công nếu Mỹ dừng không kích.
Ngược lại, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz ngày 26/7 nói rằng Tổng thống Donald Trump quyết định tạm ngừng hoạt động không kích để "tạo thêm không gian" cho các cuộc đàm phán.
Iran tiếp tục trao đổi thông điệp với Mỹ qua các bên trung gian
Theo truyền thông Iran, ngày 26/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Washington đang trao đổi thông điệp với Tehran thông qua các nước trung gian, trong đó có Pakistan và Qatar.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Áo, ông Baghaei nhấn mạnh để có thể nối lại đối thoại, trước hết cần tạo dựng "điều kiện thích hợp", đồng thời cáo buộc Washington đã phá vỡ nền tảng cho tiến trình này khi không thực hiện các cam kết trong biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai nước.
Ông Baghaei cho biết ưu tiên hiện nay của Iran là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và người dân trước các cuộc tấn công của Mỹ.
Theo biên bản ghi nhớ được ký ngày 18/6, Mỹ và Iran dự kiến tiến hành đàm phán trong vòng 60 ngày nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đình trệ sau khi xung đột quân sự giữa hai bên bùng phát trở lại trong hai tuần qua.