“Lá lành đùm lá rách” là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta từ xưa tới nay. Và nó đang được thể hiện trong thời điểm khó khăn khi cả nước phải gồng mình để đối phó với dịch bệnh Covid-19.
Trước tình hình đó, anh Nguyễn Hoài Anh, thành viên trong Câu lạc bộ Thiện nguyện trẻ Hà Nội đã tổ chức chương trình với thông điệp: “Ai cần cứ đến lấy, nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày”.
 |
Tại số 54 Lê Văn Lương vắng vẻ ngày nào, giờ đây lại trở lên nhộn nhịp hơn nhờ sự xuất hiện của những tình nguyện viên mang tới những phần quà miễn phí, xóa tan đi bầu không khí vắng vẻ lạnh lẽo trên con phố Hà Nội mùa dịch bệnh. |
 |
“Ai cần cứ đến lấy. Nếu khó khăn, hãy lấy 1 gói mỗi ngày…chia sẻ cùng nhau vượt qua qua đại dịch Covid – 19” những dòng chữ đơn giản trên chiếc băng rôn manh đến tinh thần sẻ chia ấm áp đối với những người lao động mất việc, người nghèo khó trên địa bàn Hà Nội. |
 |
Những quy tắc đảm bảo an toàn mùa dịch vẫn được các bạn tình nguyện viên nhắc nhở mọi người kĩ lưỡng |
 |
Người dân xếp hàng, đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn trước khi đến lượt mình nhận phần quà được hỗ trợ |
 |
Tất cả mọi người đều được nhắc rửa tay bằng nước rửa tay khô, cũng như đeo khẩu trang trước khi vào xếp hàng |
 |
Mỗi xuất quà bao gồm những nhu yếu phẩm hàng ngày đủ cho một người như: Mì tôm, trứng, gạo, lạc… và một số nhu yếu phẩm khác. “Những món quà tại đây được chúng mình kêu gọi từ các mạnh thường quân trên khắp địa bàn, cũng như trên facebock để giúp đỡ những người dân nghèo, khó khăn đề cùng vượt qua mùa dịch Covid – 19” , anh Nguyễn Hoài Anh tình nguyện viên chia sẻ. |
 |
“Tôi đã mất việc 2 tháng nay kể từ khi dịch bệnh bùng phát, nhưng vẫn phải thuê trọ, trả tiền điện nước nên rất khó khăn, rất cảm ơn những nhà hảo tâm đã giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh như mình” ,chị Nguyễn Thị Phương nghẹn ngào nói. |
 |
Theo Anh Nguyễn Hoài Anh: "Những ngày sắp tới nhóm của tôi còn triển khai thêm những địa điểm phát thực phẩm tại các địa điểm: 420 Lạc Long Quân (Tây Hồ), và 182 Lương Thế Vinh (Thanh Xuân) để mang tới cho người dân nghèo những món quà chứa đầy tình yêu thương". |
Đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn, anh Nguyễn Phan Huy Khôi, thành viên câu lạc bộ thiện nguyện chia sẻ: " Đây là năm đầu tiên tôi tham gia Câu lạc bộ Thiện nguyện trẻ Hà Nội, qua dịch bệnh này tôi thấy nhiều người dân còn rất khó khăn. Tôi hy vọng những phần quà thiết thực của câu lạc bộ dù không quá lớn, song sẽ góp phần giúp người dân có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, và chung tay chiến thắng dịch bệnh Covi-19.