Sáng 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), tại Đền thờ Vua Hùng (Cần Thơ), không khí trang nghiêm, thành kính bao trùm khi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Cần Thơ long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách đã tề tựu về khuôn viên của đền, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng - những bậc tiền nhân đã có công dựng nên Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Một số hình ảnh do phóng viên Báo Công Thương ghi nhận.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân, du khách đã tề tựu về khuôn viên đền, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nên Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại đền thờ Vua Hùng Cần Thơ khẳng định giá trị bền vững của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng.

Công trình đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là điểm đến thu hút du khách tham quan, tìm hiểu văn hóa. Mỗi năm, nơi đây đón hàng trăm nghìn lượt khách đến chiêm bái, dâng hương.

Không khí lễ hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh thành phố Cần Thơ mới được mở rộng, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm vùng. Các hoạt động được tổ chức chu đáo, đảm bảo trang nghiêm, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham dự.

Tại Cần Thơ, đền thờ Vua Hùng không chỉ là công trình văn hóa - tâm linh quan trọng mà còn là điểm hội tụ tinh thần đại đoàn kết dân tộc, kết nối thiêng liêng với Đền Hùng Phú Thọ.

Nghi thức dâng hương được tổ chức trang trọng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tổ tiên, đúng với đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Những câu ca quen thuộc như “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng Ba” lại vang lên, nhắc nhở mỗi người con đất Việt luôn hướng về cội nguồn.

Dòng người nối dài, tay cầm hương hoa, lễ vật, lần lượt tiến vào khu chính điện trong không khí linh thiêng.

Chia sẻ tại buổi lễ, em Nguyễn Tuấn Anh, học sinh Trường THPT Bình Thủy (TP. Cần Thơ) cho biết, tham gia lễ dâng hương giúp em hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc, từ đó nâng cao ý thức học tập và trách nhiệm với quê hương, đất nước.

Cô Trần Thị Thu Thủy, du khách đến từ Vĩnh Long, chia sẻ: “Không khí ở đây rất trang nghiêm, ấm cúng. Đây không chỉ là chuyến đi tâm linh mà còn là dịp để gia đình, người thân cùng nhau hướng về cội nguồn”.

Giỗ Tổ Hùng Vương từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc, là dịp để ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương vẫn được gìn giữ và phát huy, trở thành sợi dây kết nối các thế hệ người Việt.




