Thứ ba 29/04/2025 05:08

Cả thôn ở Hà Nội lái xuồng máy giải cứu hàng ngàn con lợn bơi trong dòng lũ

Nước sông Hồng dâng cao, người dân một thôn ở huyện Đan Phượng, Hà Nội lái xuồng máy giải cứu hàng ngàn con lợn bơi trong lũ và tài sản tháo chạy.

Từ tối hôm qua (9/9) nước sông Hồngdâng cao gây ngập lụt ở nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội. Lực lượng chức năng đã tổng lực thực hiện các biện pháp giúp người dân trước diễn biến khó lường của thời tiết và mưa lũ trên địa bàn toàn thành phố.

Ngay trong đêm hôm qua, nhiều người dân ở ven sông Hồng được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng đã phải di tản khỏi những khu vực nước tràn về gây ngập lụt.

Nước lũ dâng cao, hàng trăm người dân ở Đan Phượng tất bật di chuyển đồ đạc vào cùng an toàn (Ảnh: Bảo An)

Cùng chung cảnh ngộ, ngày hôm nay (10/9), hàng trăm người dân ở thôn 7, xã Chung Châu B, huyện Đan Phượng buộc phải di dời toàn bộ tài sản và người ra khỏi vùng nước lũ đang cuồn cuộn dâng cao ở ven sông Hồng.

Theo người dân địa phương, chưa bao giờ đường làng, ngõ xóm xe cộ đi lại đông như ngày hôm nay. Từng đoàn xe chạy lũ hối hả tháo chạy khi nước sông Hồng dâng cao.

Từ sáng sớm, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, lực lượng quân đội, hàng trăm người dân thôn 7 tất bật di chuyển tài sản tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Một người dân ở thôn 7, xã Chung Châu B, huyện Đan Phượng, Hà Nội đành để lại ngôi nhà nhỏ của mình để chạy khỏi vùng lũ (Ảnh: Bảo An)

Ông Nguyễn Văn Phú (SN 1957, trú tại thôn 7) cho biết, hàng héc ta cây cảnh, hoa màu của ông đang có nguy cơ bị nước lũ nhấn chìm và cho biết từ khi ra đây sinh sống và canh tác chưa khi nào chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao như năm nay. Thậm chí, theo ông Phú, nước lũ dâng nhanh chóng mặt, mỗi tiếng trôi qua, nước dâng lên cả mét.

Lực lượng quân đội luôn xung kích ở mọi điểm giúp dân chạy lũ (Ảnh: Bảo An)

Theo ông Phú, vườn của gia đình ông ở mép sông, với tốc độ nước dâng nhanh như thế này, toàn bộ cây cối của ông sẽ bị nhấn chìm thiệt hại tới khoảng gần 400 triệu đồng.

Quân đội giúp dân chuyển đồ đạc lên xe để lên vùng an toàn (Ảnh: Bảo An).

Ông Phú cho hay, nếu không được di tản kịp thời với hàng ngàn con lợn tại các trang trại của người dân sẽ bị cuốn theo dòng nước không những gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng mà còn nguy hại đến môi trường bởi lợn chết sẽ kéo theo ô nhiêm môi trường.

Ông Phú buồn bã khi vườn cây của mình có nguy cơ mất trắng khi nước dâng cao (Ảnh: Bảo An).

Từ sáng sớm hôm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Khoa (SN 1965) đã phải huy động toàn bộ nhân lực và nhờ người dân di chuyển đàn lợn hàng trăm con ra khỏi vùng nước lũ.

Đàn lợn hàng trăm con bơi trong nước của gia đình ông Khoa được người dân và quân đội giải cứu bằng xuồng máy (Ảnh: Bảo An).

Theo ông Khoa, nước lũ lên quá nhanh khiến gia đình ông không kịp trở tay, đến chiều hôm nay, nhờ được sự hỗ trợ của lực lượng quân đội với xuồng máy, đàn lợn của gia đình mới được đưa ra khỏi vùng nước lũ.

Ông Khoa thở phào nhẹ nhõm khi được sự giúp đỡ của người dân và bộ đội (Ảnh: Bảo An).

Ông Khoa cho biết, nếu không có người dân tương thân tương ái hỗ trợ, không có lực lượng quân đội vào giúp dân thì gia đình ông và nhiều người dân tại đây sẽ không kịp trở tay trước diễn biến nước lũ dâng cao. Mặc dù rất nỗ lực, nhưng đàn lợn của gia đình ông đã bị trôi mất khoảng chục con.

Hàng ngàn con lợn và tài sản của người dân tại đây cơ bản đã được giải cứu (Ảnh: Bảo An).

“Chậm vài tiếng đồng hồ là nửa đàn lợn của gia đình sẽ trôi theo nước lũ. Tôi cảm ơn bà con và bộ đội đã có mặt kịp thời giúp gia đình và người dân ở đây. Chưa bao giờ, tôi thấy nước lại dâng nhanh đến như vậy”, ông Khoa thở phào nói.

Bảo An - Công Minh
Bài viết cùng chủ đề: Đồng bằng sông Hồng

Tin cùng chuyên mục

Hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2025

Bộ Nội vụ nêu định hướng về cải cách tiền lương

Tiêu chuẩn chức vụ nhân sự lãnh đạo cấp xã ra sao sau khi sáp nhập tỉnh?

Bộ Công an phát động thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

TP. Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu cho đại lễ 30/4

Thời khắc lịch sử đi đến 'Con đường thống nhất'

Đoàn thanh niên đồng hành cùng xây dựng nông thôn mới

Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ: Thắp sáng ngọn lửa tri ân

Đoàn Thanh niên Chính phủ làm chủ AI, tiên phong trong chuyển đổi số

Tại sao các thành phố trực thuộc tỉnh kết thúc hoạt động?

Con đường tiền tệ huyền thoại trong kháng chiến chống Mỹ

Du khách háo hức check-in Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng dịp lễ 30/4

Nén tâm nhang gửi Đại tá, Anh hùng tình báo Phạm Ngọc Thảo

Hàng vạn du khách đổ về Ngã ba Đồng Lộc trong tháng 4 lịch sử

Ký ức ngày giải phóng của cựu tù binh Côn Đảo

Sau sắp xếp, dự kiến cả nước còn bao nhiêu xã, phường?

Tân Sơn Nhất dự kiến đón hàng nghìn chuyến bay dịp lễ 30/4-1/5

Hồi ức ngày giải phóng của nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Nâng cấp di tích lịch sử Bến phà II Long Đại

Vị trí 'vàng' xem trình diễn drone trên sông Sài Gòn vào tối nay