CôngThương - Thân ái gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên chức là Thương binh, thân nhân liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng trong Ngành Công Thương.
Nhân dịp Kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2014), thay mặt Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gử tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng trong Ngành Công Thương lời thăm hỏi ân cần và lời tri ân sâu sắc nhất.
Trải qua những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, rất nhiều người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống, nhiều người đang sống cũng đã hy sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc. Với truyền thống tốt đẹp “uUống nước nhớ nguồn”, ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 là “Ngày hiếu nghĩa bác ái” của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với người có công và gia đình người có công với cách mạng. Những người lao động Ngành Công Thương xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ, công nhân viên chức là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và gia đình người có công với cách mạng trong ngành.
Ngày 27/7 cũng là dịp để chúng ta nhớ về những trang sử hào hùng của dân tộc, ghi ơn và tự nhắc mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Việc làm này, đã tạo thành đạo nghĩa biết ơn, tôn vinh, trân trọng đối với các anh hùng, liệt sỹ, người có công, thân nhân gia đình liệt sỹ và gia đình có công với cách mạng.
Một lần nữa, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2014), tôi xin chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.
Thân ái Vũ Huy Hoàng |