| [WIDGET_VIDEO:::85] |
Xã Phước Thành là một trong những xã nghèo nhất của huyện miền núi Bác Ái. Đời sống, thu nhập của người dân phụ thuộc gần như hoàn toàn vào sản xuất nông nghiệp, không có nghề phụ. Khó khăn là vậy, nhưng vùng đất này lại không được thiên nhiên ưu đãi. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt, quanh năm chịu nắng hạn, thiếu nước sản xuất khiến trồng trọt, chăn nuôi lúc được lúc mất. Đỉnh điểm là năm 2014 - 2015, đợt nắng hạn “kép” kéo dài, bà con gần như phải ngưng sản xuất, đời sống hàng trăm hộ dân trên địa bàn xã rơi vào cảnh thiếu đói.
|
| Báo Công Thương phối hợp cùng Công ty EMC2 và đại diện doanh nghiệp trao quà cho các hộ nghèo |
Chia sẻ về đợt nắng hạn kéo dài vừa qua, chị Kator Thị Ném ở thôn Manai, xã Phước Thành không khỏi bùi ngùi. Đợt nắng hạn “kép” mà đỉnh điểm là năm 2015 khiến gia đình chị rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng. 5 nhân khẩu trong gia đình phải kéo nhau xuống lòng hồ Sông Sắt để bám trụ cuộc sống, Vậy nhưng cũng có thời điểm lòng hồ cũng khô hạn, nứt nẻ không thể nào xuống giống bắp được.
Gia đình chị Kator Thị Ném vẫn còn may mắn được xuống lòng hồ Sông Sắt để kiếm kế sinh nhai, nhưng nhiều hộ gia đình ở Phước Thành không trồng trọt, chăn nuôi phải đi làm thuê, làm mướn, gắp phân bò để có thu nhập trang trải cuộc sống. Chị Chamaléa Thị Kháng - một trong những hộ nghèo của thôn Manai - cho biết, để kiếm sống cả nhà chị phải đi gắp phân bò, mỗi ngày thu nhập được 30.000 - 40.000 đồng, không đủ ăn chứ chưa nói đến các sinh hoạt phí khác. Khi nhận được quà của đoàn công tác gồm tiền mặt, 40kg gạo cùng một số loại thực phẩm khác như dầu ăn, đường, mỳ chính, bột canh… gia đình chị rất vui mừng. “Món quà của đoàn giúp cho gia đình chúng tôi bớt được gánh nặng cuộc sống đang đè lên vai mỗi người dân” - chị Kháng nói.
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Quý - Tổng biên tập Báo Công Thương - trao phần quà cho chị Kator Thị Ném |
Anh Kator Niếu - Phó Chủ tịch UBND Xã Phước Thành - chia sẻ, Phước Thành có đặc thù nắng hạn quanh năm (mùa mưa khoảng 4 tháng) nên không đủ nước dự phòng cho trồng trọt và chăn nuôi. Nắng hạn liên miên từ năm nọ vắt sang năm kia khiến bà con không thể xuống giống, ruộng đồng bỏ hoang. Những con suối cạn kiệt trơ đáy đầy đá tảng, đá cuội. Cũng bởi thế mà Phước Thành là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Bác Ái. Toàn xã có 788 hộ dân thì có tới 535 hộ nghèo, chiếm 67,89%; 124 hộ cận nghèo chiếm 15,74%...
Ông Nguyễn Hữu Quý - Tổng Biên tập Báo Công Thương - cho hay, biến đổi khí hậu khiến nắng hạn kéo dài đã tác động không nhỏ vào đời sống sinh hoạt của người dân Bác Ái. Với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn công tác Báo Công Thương và các nhà hảo tâm đã có những phần quà nhằm chia sẻ phần nào khó khăn với bà con vùng đất khắc nghiệt này. “Thời gian tới, hy vọng mưa thuận, gió hòa, đời sống sản xuất của bà con sẽ dần ổn định, nụ cười sẽ lại hiện lên trên những khuôn mặt của người dân nơi đây…” - ông Nguyễn Hữu Quý xúc động.
![]() |
| Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Công Thương - Vương Xuân Hoan trao quà cho các hộ dân |
Ông Kiều Trọng Lý - Giám đốc chi nhánh PV Oil Bình Thuận tại Ninh Thuận- cũng khẳng định: Việc hỗ trợ bà còn vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong thời điểm nắng hạn kéo dài là một trong những trách nhiệm của những công ty đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Ông Lý cũng mong rằng, thời gian tới, Báo Công Thương và các doanh nghiệp sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động thiện nguyện, góp phần chia sẻ với đồng bào không chỉ ở Bắc Ái mà nhiều vùng khó khăn khác trên cả nước.
![]() |
| Ông Kiều Trọng Lý - đại diện nhà tài trợ - trao quà cho người dân xã Phước Thành |










