Đồng bào Tây Nguyên hướng về ngày hội thống nhất non sông

Sắc đỏ tràn ngập khắp các nẻo đường, ngõ phố ở Tây Nguyên, hòa cùng không khí tưng bừng chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.
Hàng loạt quán cà phê đỏ rực cờ Tổ quốc ở miền Tây TP. Hồ Chí Minh tăng cường xe cấp cứu cho đại lễ 30/4 Đà Nẵng rợp cờ đỏ sao vàng mừng ngày 30/4 lịch sử

Những ngày này, Tây Nguyên thức dậy trong không khí tưng bừng rực rỡ của tháng Tư lịch sử. Từ phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hay thành phố ngàn hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Đắk Lắk, Đắk Nông,… cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rực rỡ khắp các tuyến đường. Mỗi góc phố, mỗi ngõ nhỏ như tràn đầy sức sống mới, như một bản hòa ca nối liền quá khứ hào hùng với hiện tại tươi đẹp.

Sắc đỏ Tây Nguyên những ngày tháng Tư lịch sử

Những ngày cuối tháng Tư, thành phố ngàn hoa Đà Lạt dường như rực rỡ hơn bao giờ hết. Không chỉ bởi những mùa hoa bắt đầu nở rộ, mà còn bởi sắc đỏ tràn ngập khắp các nẻo đường, ngõ phố, hòa cùng không khí tưng bừng chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Đồng bào Tây Nguyên hướng về ngày hội thống nhất non sông
Những ngày cuối tháng Tư, thành phố ngàn hoa Đà Lạt dường như rực rỡ hơn bao giờ hết

Dọc những trục đường chính như Ba Tháng Hai, Trần Phú, Trần Hưng Đạo, các cửa hàng, quán cà phê, khách sạn đều đồng loạt treo cờ Tổ quốc trước cửa. Những dây cờ nhỏ phấp phới giữa các con phố, đung đưa theo gió như những nét chấm phá sinh động giữa nền trời trong xanh của phố núi.

Tại khu vực Hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên – những điểm du lịch nổi tiếng – dòng người đổ về đông đúc. Hình ảnh dễ dàng bắt gặp là những nhóm bạn trẻ, nhóm trẻ em, du khách trong và ngoài nước diện áo dài đỏ, áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm lá cờ Tổ quốc, rạng rỡ "check-in" trên đường phố.

Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Mẹ và em bé cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp trong những ngày tháng Tư lịch sử

Tại các trường học ở thành phố, không khí cũng không kém phần rộn ràng. Những hoạt động ngoại khóa như thi ảnh “Cờ Tổ quốc trong tim em”, lễ chào cờ đặc biệt ngày 30/4, văn nghệ chủ đề “Tự hào Việt Nam” được tổ chức sôi nổi. Trên sân trường, học sinh nô nức mặc áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm cờ nhỏ vẫy cao, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Không khí ngày hội như thấm vào từng hơi thở của phố núi mộng mơ. Đà Lạt hôm nay, trong sắc đỏ và tiếng nhạc cách mạng vang vọng, như một bản tình ca rực rỡ tri ân những người đã làm nên ngày thống nhất.

Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Những hoạt động ngoại khóa như thi ảnh “Cờ Tổ quốc trong tim em” tại các trường học được tổ chức sôi nổi

Tương tự, hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông những ngày này cũng đang khoác lên mình tấm áo mới trong dịp lễ 30/4.

Tại Buôn Ma Thuột – trung tâm của Đắk Lắk, những con đường như Lê Duẩn, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tất Thành tràn ngập cờ đỏ sao vàng. Các bùng binh lớn, công viên thành phố đều được dựng cổng chào, bảng pano cổ động, khẩu hiệu chào mừng ngày thống nhất đất nước. Xen giữa dòng xe cộ tấp nập là hình ảnh những tà áo dài, những chiếc áo phông đỏ rực in hình ngôi sao vàng nổi bật, tay cầm cờ Tổ quốc hân hoan chụp hình, như những bông hoa rực rỡ giữa phố.

Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Các tuyến đường trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) những ngày này tràn ngập cờ đỏ sao vàng

Các quán cà phê ở Buôn Ma Thuột cũng nắm bắt dịp lễ bằng cách trang trí không gian đầy sắc đỏ. Tại các trường học, từ các trường tiểu học vùng sâu cho tới các trường đại học lớn như Đại học Tây Nguyên, Đại học Buôn Ma Thuột, phong trào chụp ảnh cùng cờ tổ quốc lan tỏa mạnh mẽ. Sân trường đỏ rực màu áo đỏ sao vàng, từng nhóm học sinh, sinh viên tươi cười, hãnh diện lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa.

Ở Đắk Nông, từ thành phố Gia Nghĩa cho đến các huyện Đắk Mil, Đắk R’lấp, không khí lễ hội cũng rộn ràng không kém. Các khu chợ phiên, trung tâm hành chính, trường học, thôn buôn đều được trang hoàng rực rỡ. Những tuyến đường nhỏ dẫn vào các xã vùng sâu cũng đỏ rực cờ treo dọc hai bên.

Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Các tuyến đường tại TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cờ Tổ quốc treo dọc hai bên đường kèm băng rôn, khẩu hiệu mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Các tuyến đường tại TP. Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cờ Tổ quốc treo dọc hai bên đường kèm băng rôn, khẩu hiệu mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4

Không ồn ào, phô trương, Đắk Lắk và Đắk Nông chào đón 30/4 bằng sự mộc mạc nhưng đầy nồng nhiệt. Trong mỗi ánh mắt, nụ cười của người dân, trong mỗi lá cờ đỏ tung bay giữa đại ngàn, là tình yêu đất nước bền bỉ, thiêng liêng.

Đồng bào hướng về ngày hội non sông

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), những ngày này, TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) rực rỡ cờ hoa, tràn ngập sắc áo dài truyền thống. Người dân phố núi khoác lên mình tà áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc, cùng nhau hướng về ngày hội non sông với niềm tự hào và xúc động.

Ngay từ sáng sớm, các tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Tất Thành… đã rộn ràng hình ảnh người dân trong tà áo dài thướt tha, tay giương cao lá cờ đỏ sao vàng. Không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, từ học sinh, cán bộ công chức đến tiểu thương, người lao động, ai cũng hòa chung trong dòng người đầy sắc đỏ – màu của lòng yêu nước và khát vọng thống nhất.

Chị Lê Thị Thanh Huyền (phường Phù Đổng) chia sẻ: “Mặc áo dài và cầm cờ Tổ quốc trong dịp 30/4 đã trở thành thói quen của gia đình tôi nhiều năm nay. Khi khoác lên mình chiếc áo dài và cầm lá cờ đỏ sao vàng, tôi cảm nhận rất rõ niềm tự hào dân tộc, nhớ về những hy sinh to lớn của cha ông để có được hòa bình hôm nay”.

Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Các bạn trẻ phố núi Pleiku trong tà áo dài thướt tha, tay giương cao lá cờ đỏ sao vàng

Không khí ngày lễ năm nay tại Pleiku càng thêm rực rỡ bởi sự tham gia nhiệt tình của các nhóm bạn trẻ, các gia đình, trường học, hội phụ nữ… Nhiều nhóm học sinh, sinh viên diện áo dài trắng hoặc áo dài đỏ, tay cầm cờ, đi diễu hành, chụp ảnh lưu niệm tại những địa điểm mang tính biểu tượng như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Nhà lao Pleiku, đồi chè Biển Hồ.

Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, từng tốp người lần lượt tạo dáng bên tượng đài Bác Hồ với nụ cười tươi rạng rỡ, tay giương cao lá cờ Tổ quốc. Không cần những cuộc diễu hành quy mô lớn, chỉ bằng những hành động giản dị: mặc áo dài, cầm cờ, chụp ảnh lưu niệm – người dân Gia Lai đã cùng nhau thắp sáng lên tinh thần tự hào, ý thức tri ân thế hệ đi trước.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Công Thương ghi nhận tại các tỉnh Tây Nguyên:

Đồng bào Tây Nguyên hướng về ngày hội thống nhất non sông
Tại các trường học ở thành phố Đà Lạt, không khí không kém phần rộn ràng
Đồng bào Tây Nguyên hướng về ngày hội thống nhất non sông
Bạn trẻ tay cầm lá cờ Tổ quốc, rạng rỡ "check-in" trên đường phố Đà Lạt
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Tượng đài Chiến thắng Buôn Ma Thuột tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Các tuyến đường trung tâm TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) những ngày này rực rỡ cờ đỏ sao vàng
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Trẻ em tay cầm cờ Tổ quốc, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Một em bé cũng hưởng ứng không khí của những ngày tháng Tư lịch sử
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Hào khí 30/4 lan tỏa trên từng góc phố Tây Nguyên
Bạn trẻ Gia Lai tay cầm lá cờ Tổ quốc, rạng rỡ "check-in" tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Nhóm PV

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.