Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội "thức trắng đêm" mưu sinh

Những ngày giáp Tết, trên phố cây cảnh đường Hoàng Hoa Thám, TP. Hà Nội, nhiều người dân thức trắng đêm mưu sinh với mong muốn có một cái Tết đầy đủ hơn.
Dịp Tết chơi hoa, cây cảnh gì để may mắn? Cây cảnh trăm triệu lên chậu đón Tết Ất Tỵ 2025 Nở rộ cửa hàng cây cảnh 'di động' dịp Tết

Phố Hoàng Hoa Thám có chiều dài hơn 3km, phần lớn các hộ dân trên tuyến đường này (đoạn từ chợ Bưởi đến phố Văn Cao) đều mưu sinh bằng nghề kinh doanh cây cảnh. Bởi vậy, nơi đây được xem như là phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nơi đây như được khoác thêm tấm áo mới với muôn sắc màu rực rỡ của đủ các loại hoa, cây cảnh. Người dân Hà Nội đổ về đây tham quan, mua cây rất đông nên tuyến đường liên tục xảy ra ùn tắc.

Ngày thường, các hộ kinh doanh nơi đây thường chỉ bán hàng đến khoảng 8 giờ tối. Những ngày cuối năm, hoạt động mua sắm diễn ra đến tận đêm muộn, các tiểu thương thức trắng đêm để bán hàng và chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau... Phóng viên Báo Công Thương ghi lại một số hình ảnh về đêm trên con phố này.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Gần 24 giờ đêm nhiều cửa hàng kinh doanh cây cảnh trên phố Hoàng Hoa Thám vẫn sáng đèn phục vụ người mua.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Hoạt động mua bán không còn nhộn nhịp như ban ngày nhưng vẫn có người mua, người bán.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Nhiều người bán hàng cho biết, dịp Tết lượng cây cảnh nhiều; nếu dọn ra, dọn vào rất mất thời gian nên họ chọn cách kê giường ngủ bên cạnh cây cảnh để trông hàng và bán khi có khách mua.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Người bán hàng này vẫn thức đêm để bán hàng, tận dụng nhà chờ xe bus để làm nơi nghỉ ngơi.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Một đôi bạn trẻ đi mua sắm muộn.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Bà Nguyễn Thị Dung cho biết, bà sẽ bán hàng đến 2 giờ sáng rồi mới kê giường để ngủ bên cạnh những chậu hoa tulip.
Mưu sinh trong đêm trên phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Đêm tối, phố Hoàng Hoa Thám vẫn rực rỡ sắc màu của đủ các loại hoa.
Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội

Chị Vân Anh chủ cửa hàng phở trên đường Hoàng Hoa Thám cho biết, ngày thường chị chỉ bán đến 23 giờ, những ngày gần Tết chị bán đến 2 giờ sáng để phục vụ người mua bán cây cảnh, những người mưu sinh trong đêm như chị.

Phố cây cảnh lớn nhất Hà Nội
Trong đêm tối, công nhân Công ty CP Công trình đô thị và Môi trường Xanh vẫn tích cực dọn dẹp đường phố.
Đăng Khoa

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.