Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween

Gần 2 tuần nữa mới đến lễ hội hóa trang Halloween, nhưng trên phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã bao trùm không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ đặc trưng của lễ hội này.
Món ăn truyền thống nào không thể thiếu trong Lễ hội Halloween? Lễ hội Halloween và những điều không nên làm TP. Hồ Chí Minh: Công an làm việc với tài xế chạy xe tang diễu phố đêm Halloween
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Phố Hàng Mã (Hà Nội) vào mỗi dịp lễ hội luôn trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Đặc biệt, vào dịp Halloween, con phố này khoác lên mình một diện mạo rực rỡ và kỳ bí với vô số món đồ trang trí theo chủ đề ma quái.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Những cửa hàng trên phố trưng bày đầy đủ các mặt hàng phục vụ cho mùa lễ hội này. Từ những chiếc mặt nạ đáng sợ, trang phục hóa trang, đến các phụ kiện ma mị như đầu lâu, bàn tay giả, mạng nhện, đèn lồng bí ngô.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Theo một số chủ cửa hàng kinh doanh tại đây, từ đầu tháng 10, họ đã bắt đầu chuẩn bị hàng hóa, bày bán ngập tràn các món đồ Halloween đầy màu sắc.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Những chiếc đèn lồng bí ngô phát sáng cam rực rỡ được treo lơ lửng trên không trung, trong khi các hình nộm ma quái, bộ xương và hình tượng quỷ dữ được đặt ngay trước cửa hàng.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween

Theo khảo sát của phóng viên Báo Công Thương, so với năm ngoái, giá thành của những sản phẩm phục vụ lễ Halloween năm nay đã tăng nhẹ. Đơn cử như giỏ đựng kẹo bí ngô và đèn bí ngô trang trí, mỗi quả có giá từ 70.000 - 150.000 đồng tùy từng kích cỡ trong khi năm ngoái giá chỉ xấp xỉ 100.000 đồng. Hay các bộ xương có giá dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/bộ tùy kích thước (tăng khoảng 80.000 đồng/ bộ so với mọi năm).

Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
“Từ cuối tháng 9, cửa hàng đã bắt đầu nhập các loại đồ chơi, đồ trang trí về. Mỗi năm, mẫu mã lại đa dạng hơn bởi nhu cầu của trẻ ngày càng thay đổi. Hầu hết các sản phẩm năm nay đều tăng từ 30 - 70 nghìn đồng, có những món đồ công nghệ tăng cả trăm nghìn đồng” - chủ một quầy trên phố Hàng Mã chia sẻ.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Cũng theo các chủ quầy, hầu hết các mặt hàng bày bán tại đây đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, với giá nhập khẩu theo lô rẻ hơn và mẫu mã rất đa dạng, từ đồ chơi đến đồ hóa trang và các sản phẩm điện tử. Tuy nhiên, các sản phẩm năm nay đều tăng giá. Các trang phục hóa trang được bán với mức giá từ 100.000 - 300.000 đồng. Những hình nộm kỳ dị, ma mị, bộ xương,... có giá từ 100.000 - 400.000 đồng, tùy thuộc vào kích cỡ. Các loại mặt nạ truyền thống có giá dao động từ 40.000 - 60.000 đồng mỗi chiếc
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Halloween hay còn gọi là lễ hội ma quỷ, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm với ý nghĩa tri ân người đã mất và cũng là để đánh dấu sự kết thúc của mùa màng trong năm. Lễ hội này bắt nguồn từ các nước phương Tây và đã du nhập đến nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Tại Việt Nam, các bạn trẻ tỏ ra rất thích thú với văn hoá của Halloween. Họ thường tìm mua những bộ đồ hoá trang kì quái và mặc chúng vào đêm 31/10. Một số còn đầu tư mua những bộ đồ hoá trang cầu kỳ để chụp ảnh vào dịp lễ hội này.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Halloween được biết đến với sự rùng rợn, đáng sợ, là dịp để mọi người thường hoá trang thành những nhân vật ma quỷ như: ma cà rồng, zombie, người sói,.... Tuy nhiên, không ít những cửa hàng đã tạo nên sự khác biệt với cách trang trí vừa đáng yêu vừa đáng sợ như: Mô hình xương người được trang trí với chiếc váy màu hồng dễ thương cùng những bông hoa được gắn trên đầu.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Khung cảnh đường phố luôn nhộn nhịp và đầy sức sống khi có rất nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đến mua sắm hoặc đơn giản chỉ là chụp ảnh cùng không gian Halloween đặc trưng. Không chỉ có người dân Hà Nội, nhiều du khách quốc tế cũng bị thu hút bởi sự độc đáo và phong phú của những món đồ trang trí này.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Theo một số chủ cửa hàng cho biết: “Để thu hút khách du lịch và người mua hàng, họ phải sắp xếp và trang trí cửa hàng thật cầu kỳ và bắt mắt. Đồ hoá trang phải toát lên vẻ rùng rợn, đáng sợ đúng với đặc trưng của Halloween”. Đây là cửa hàng được nhận xét là có sự trang trí độc đáo nhất con phố.
Không khí ‘ma mị’, ‘kỳ bí’ trên phố Hàng Mã trước thềm Halloween
Phố Hàng Mã chưa bao giờ khiến người dân và khách du lịch thất vọng vào mỗi dịp lễ hội. Với Halloween, sắc màu ma mị mà rực rỡ, không gian phố trở nên sống động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm và mua sắm, tạo nên không khí lễ hội sôi động và độc đáo giữa lòng Hà Nội. Dù đã đêm muộn nhưng người qua ngắm cảnh trên phố vẫn còn khá nhiều. Sự trang trí độc đáo khiến người qua đường không khỏi rời mắt.

Bài và ảnh: Yến Chi - Trung Thiện

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.