Chùm ảnh: Người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội)

Trên khắp các đường thôn, ngõ xóm của thôn Lại Đà, không khí bao trùm sự tiếc thương, niềm tự hào, sự kính trọng đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Phu nhân Ngô Thị Mận nghẹn ngào bên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Thầy giáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giãi bày trong giây phút ly biệt

Ngày 25/7, tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã cử hành trọng thể Lễ viếng theo nghi thức Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội từ 7 giờ đến 22 giờ ngày 25/7 và từ 7 giờ đến 13 giờ ngày 26/7/2024. Cùng thời gian trên, Lễ viếng được tổ chức tại quê nhà Tổng Bí thư - xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh:

Chùm ảnh: Người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội)
Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa
Từ sáng sớm, từng đoàn người trang nghiêm đã cùng hướng về khu vực Nhà văn hóa để vào viếng
Nhân dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội
Nhân dân xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội
Chùm ảnh: Người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội)
Ông Nguyễn Khắc Du xúc động, mắt đỏ hoe khi nhắc lại kỷ niệm về Tổng Bí thư.
Ông Nguyễn Khắc Du - người dân thôn Lại Đà xúc động, mắt đỏ hoe khi nhắc lại kỷ niệm về Tổng Bí thư
Lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà được tổ chức từ sớm để người thân, họ hàng trong gia đình Tổng Bí thư tới viếng.
Lễ viếng Tổng Bí thư tại quê nhà được tổ chức từ sớm để người thân, họ hàng và các đoàn tới viếng
Trong đoàn, có nhiều người đã tuổi cao sức yếu, phải có người dìu, nhưng vẫn cố gắng đến tiễn biệt Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong đoàn, có nhiều người đã tuổi cao sức yếu, phải có người dìu, nhưng vẫn cố gắng đến tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Ông Phạm Xuân Thành, thôn 4 xã Lại Yên, Hoài Đức vừa cùng đoàn Hội Cựu Chiến binh xã Đông Hội vào viếng Tổng Bí thư. Không giấu nổi nghẹn ngào, ông Thành cho biết, vì sức khoẻ yếu nên ông đến xã Đông Hội từ ngày hôm qua. Tới đây, ông được chính quyền xã s

Ông Phạm Xuân Thành, thôn 4 xã Lại Yên, Hoài Đức vừa cùng đoàn Hội Cựu Chiến binh xã Đông Hội vào viếng Tổng Bí thư. Ông Thành nghẹn ngào cho biết, vì sức khoẻ yếu nên ông đến xã Đông Hội từ ngày hôm qua. Tới đây, ông được chính quyền xã sắp xếp lịch viếng Tổng Bí thư cùng Hội Cựu Chiến binh của xã. Người dân của thôn Lại Đà cũng mời ông ăn ngủ miễn phí khiến ông càng thêm xúc động khi tới lễ viếng Tổng Bí thư.

Chùm ảnh: Người dân tới viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh (Hà Nội)
Ai ai cũng nghẹn ngào tiếc thương người con ưu tú của quê hương.
Ai ai cũng nghẹn ngào tiếc thương người con ưu tú của quê hương
Đông đảo  tầng lớp nhân dân và các đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đông đảo tầng lớp nhân dân và các đoàn đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Toàn

Bản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.