CôngThương - Nếu như trung tâm TP. Móng Cái rất ồn ào, sôi động thì đảo Vĩnh Thực lại yên tĩnh và hoang sơ đến bất ngờ. Trong câu chuyện với ông Lê Đình Trọng- Chủ tịch xã Vĩnh Thực, chúng tôi được biết xã có 668 hộ với 2.680 khẩu chủ yếu sống bằng nghề đi biển. Nếu nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng chứng kiến tận mắt tôi mới thấy được ý chí của người dân nơi đây. Ý chí của những con người sắt son với đảo và có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống nơi đây khiến chúng tôi thực sự khâm phục.
Đi theo anh Hùng, một ngư dân ở đảo trên một con thuyền đánh cá đêm. Trước biển, con thuyền chẳng khác gì chiếc đò mỏng manh. Một đêm đánh cá chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng mà sao khó khăn đến vậy! Vào mùa biển động, vì cuộc sống mưu sinh, việc đánh cá vẫn duy trì đều đặn. Gặp giông biển bất ngờ không kịp tránh, thuyền sẽ bị chôn vùi. Giấc mơ về cuộc sống mưu sinh lại khép chặt cuộc đời họ. Bất giác tôi cảm thấy nhen trong lòng một nỗi xót xa. Nhưng điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn, khi sóng tan, biển lặng… với tính cách cần cù, yêu lao động, không quản ngại nắng mưa họ lại giong buồm ra khơi, để có nhưng mẻ lưới nặng đầy cá, tôm còn mặn mòi mùi tanh nồng của biển. Những lúc đó niềm vui thu hái thành quả lao động bừng lên trên từng khuôn mặt vơi bớt bao vất vả nhọc nhằn của cuộc mưu sinh.
Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Trạm hải đăng Vĩnh Thực, suốt dọc đường đi chuyện về những người dân bám biển cứ đeo bám tôi mãi. Nhưng đến với Trạm hải đăng Vĩnh Thực, một lần nữa nhân sinh quan của chúng tôi lại thay đổi với những người công nhân nơi đầu sóng, ngọn gió tận tụy làm công việc gác đèn hải đăng đêm đêm tỏa sáng. Ngọn đèn hải đăng này được xây dựng từ năm 1986, đây là ngọn đèn hải đăng quốc tế do Việt Nam xây dựng và quản lý ở vị trí đầu tiên biên giới biển hình chữ S.
Nhấp chén chè xanh, câu chuyện của người “lính biển không quân hàm” Vũ Văn Dụng, sinh năm 1976, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng, Trạm trưởng Trạm Hải đăng Vĩnh Thực cứ thế mà tự nhiên rôm rả: “Bọn mình mỗi người một lý do riêng để làm bạn với cây đèn biển, nhưng khi chọn nghề này, mình đã sớm coi đảo là nhà, biển cả là quê hương thứ hai”. Tôi cảm nhận trong mắt anh niềm tự hào khôn tả, những người như anh, họ yêu những ánh đèn chớp sáng trong đêm, như con mắt chỉ đường cho những con tàu an toàn qua mũi đảo. Bởi các anh hiểu rằng, giữa biển trời bao la, ngọn hải đăng không chỉ là người bạn đường tin cậy của ngư dân đi biển mà còn như một cột mốc thể hiện chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.