A80 - Khi niềm vinh dự quốc gia hòa nhịp trong từng bước quân hành

Gác lại nỗi niềm riêng, nhiều nữ chiến sĩ mạnh mẽ khoác ba lô lên đơn vị tập luyện cho A80. Mỗi nhịp chân là một lời khẳng định sức mạnh dân tộc, khó khăn càng quyết tâm.

Mỗi khoảnh khắc A80 đều ghi dấu chân người lính

Những ngày này, người dân cả nước đang háo hức hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử - nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nơi sẽ diễn ra buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Và trong những ngày qua, không chỉ người dân, du khách tại Thủ đô Hà Nội mà người dân trên cả nước đã và đang được sống, được hòa mình vào những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc; được chứng kiến, được xem, được chiêm ngưỡng (cả trực tiếp và gián tiếp thông qua báo chí, mạng xã hội) những bước chân đầy kiêu hãnh, tự hào của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình, trong các buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho A80.

Đặc biệt, sau các buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 và lần 2 diễn ra vào các ngày 21 và 24/8 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận, hàng ngàn khoảnh khắc “có một không hai” giữa các cán bộ, chiến sĩ với đồng bào được người dân hai bên đường ghi lại. Mỗi khoảnh khắc là một câu chuyện, là một thông điệp truyền đi, nhưng tất cả đều chung một tinh thần “Anh bộ đội cụ Hồ”, và thông điệp: tình cảm quân với dân như cá với nước...

Phía sau những bước chân kiêu hãnh tiến về Quảng trường Ba Đình lịch sử - mang biểu tượng của sức mạnh quân nhân, của ý chí đoàn kết toàn dân tộc ấy là hàng ngàn câu chuyện; là sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của tất cả các cán bộ, chiến sĩ đã và đang tham gia A80.

Các đồng chí tham gia khối Nữ chiến sĩ thông tin (Binh chủng thông tin liên lạc) tham gia tập luyện, chuẩn bị cho đại lễ 2/9

Các đồng chí tham gia khối Nữ chiến sĩ thông tin (Binh chủng thông tin liên lạc) tham gia tập luyện, chuẩn bị cho đại lễ 2/9

Đồng chí Nguyễn Thị Linh đang tham gia đội hình diễu binh, diễu hành, đứng trong hàng ngũ khối Nữ chiến sĩ thông tin (Binh chủng thông tin liên lạc) chia sẻ: Với tinh thần Bộ đội cụ Hồ, gác lại nỗi niềm riêng, các cán bộ, chiến sĩ luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

“Tôi xác định đây là nhiệm vụ quốc gia, là niềm vinh dự không chỉ của bản thân mà của cả gia đình. Quyết định đi A80 là không hề dễ dàng bởi tôi còn vướng 2 con nhỏ đang tuổi mầm non, chồng thường xuyên công tác xa nhà. Song được sự động viên của gia đình, đặc biệt là sự ủng hộ tuyệt đối của chồng, tôi đã gác lại mọi nỗi niềm riêng, mạnh mẽ khoác ba lô lên đơn vị tham gia tập luyện. Trong quá trình tập luyện tại đơn vị, bản thân đã khắc phục khó khăn về thời tiết, sức khoẻ, nỗi nhớ nhà, nhớ con để quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của đơn vị, của Đảng và Nhà nước” - đồng chí Nguyễn Thị Linh tâm sự.

Cùng tham gia khối Nữ chiến sĩ thông tin, câu chuyện của đồng chí Lê Thị Kiều Trang (sinh năm 2001) góp phần lan tỏa tinh thần thanh niên xung kích của thế hệ trẻ. Nhập ngũ đúng dịp đất nước tổ chức đại lễ, Kiều Trang coi đó là may mắn và tự hào. Dù phải tập luyện với cường độ cao trong cái nắng oi bức mùa hè, Trang và đồng đội luôn động viên nhau: “Mỗi nhịp chân là một lời khẳng định sức mạnh dân tộc, càng khó khăn càng quyết tâm”.

Hay như đồng chí Bùi Thị Minh Tâm - khối Nữ chiến sĩ thông tin, mang trên mình truyền thống quân ngũ từ cha mẹ, lần đầu tham gia A80, cô vừa xúc động, vừa lo lắng. “Thời tiết khắc nghiệt miền Bắc khiến việc luyện tập vất vả, nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn để không ảnh hưởng đến cả đội hình.”

Tinh thần vượt nắng, thắng mưa

Trong những ngày hè khắc nghiệt của mảnh đất Mỹ Đức, Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến 40 độ C, nhưng đội hình diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho A80 vẫn đều bước tập luyện, không một chiến sĩ nào chùn chân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Nhung - đang công tác tại Lữ đoàn Đặc Công bộ 429-Binh Chủng Đặc Công, tham gia khối Nữ chiến sĩ thông tin, tân binh sinh năm 2002, lần đầu nhập ngũ đã ghi dấu ấn đặc biệt: “Tập luyện với cường độ cao dưới nắng nóng là thử thách, nhưng với chúng tôi - những chiến sĩ đặc công - thử thách này chính là vinh dự đặc biệt. Chúng tôi luyện tập với tinh thần ‘vượt nắng thắng mưa, hăng say luyện tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Khối Nữ chiến sĩ thông tin trong một buổi tập luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Khối Nữ chiến sĩ thông tin trong một buổi tập luyện chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Mỗi nhịp chân của các cán bộ, chiến sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình là một lời khẳng định sức mạnh dân tộc, càng khó khăn càng quyết tâm

Mỗi nhịp chân của các cán bộ, chiến sĩ tiến về Quảng trường Ba Đình là một lời khẳng định sức mạnh dân tộc, càng khó khăn càng quyết tâm

Trên thao trường, tất cả các cán bộ, chiến sĩ tập luyện cho A80 luôn nêu cao tinh thần quyết tâm cao, hoàn thành nội dung huấn luyện tốt nhất “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Hình ảnh các nữ chiến sĩ gạt mồ hôi, đứng thẳng hàng trong tiếng hô vang dội, không chỉ thể hiện sức mạnh thể chất mà còn lan tỏa sức mạnh tinh thần, sức mạnh của những người con gái Việt Nam mang trong mình dòng máu kiên cường, tiếp nối truyền thống từ Ngô Quyền, Hai Bà Trưng đến thời đại Hồ Chí Minh.

Dáng hình đất nước qua từng khối diễu binh

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) không chỉ là một sự kiện quân sự, chính trị, mà còn là thông điệp gửi tới nhân dân và bạn bè quốc tế: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình, nhưng luôn có một lực lượng quốc phòng hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ độc lập, chủ quyền.

Với các chiến sĩ, được tham gia A80 là vinh dự đặc biệt. Đó không chỉ là kỷ niệm của riêng họ, mà còn là món quà dâng lên Tổ quốc trong ngày lễ trọng đại. Chính sự hy sinh thầm lặng, gác lại gia đình, vượt qua nỗi nhớ con thơ, chống chọi với nắng gió đã làm nên những bước chân đồng điệu đầy kiêu hãnh trên Quảng trường Ba Đình.

Còn với tôi - một phóng viên có mặt tại Quảng trường Ba Đình, được tác nghiệp trực tiếp trong hai buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vừa qua thì đó không chỉ là nhiệm vụ, mà ở đó còn có niềm tự hào và cả may mắn. Nhìn đội hình A80 tiến bước trong tiếng quân nhạc hào hùng trên Quảng trường Ba Đình, tôi và mỗi người dân Việt Nam đều thấy mình trong đó, thấy sự trường tồn của dân tộc, thấy dáng hình cha ông và thấy cả những giọt mồ hôi hôm nay của lớp chiến sĩ trẻ.

Chính vì vậy, A80 không chỉ để lại niềm xúc động nhất thời, mà còn là lời nhắc nhở: Tổ quốc luôn được dựng xây bằng máu, mồ hôi, nước mắt và cả sự hy sinh lặng thầm của những người lính.

Đại lễ 2/9 năm 2025 sẽ đi vào lịch sử không chỉ bởi quy mô hoành tráng, mà bởi những câu chuyện phía sau A80 - nơi hội tụ tình yêu nước, sự hy sinh và niềm tự hào bất tận.

Những nữ chiến sĩ của chúng ta đã minh chứng rằng: “Khi Tổ quốc cần, phụ nữ Việt Nam không chỉ anh hùng trong hậu phương, mà còn sẵn sàng đứng vào đội hình, hiên ngang tiến bước”. A80 không chỉ là diễu binh. Đó là niềm tự hào, xúc động vô bờ, là biểu tượng cho sức mạnh của dân tộc, cho tinh thần Việt Nam kiêu hãnh trong kỷ nguyên mới.

Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 2/9.

Quy mô: Cấp quốc gia, với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Thời gian diễn ra: Từ 06:30 đến 10:00, sáng thứ Ba, ngày 2/9/2025.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến sớm (trước 06:00).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Hoàng Hòa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bình luận