Thiếu tá Trần Bình Phục: Người viết ước mơ cho trẻ em đảo Hòn Chuối

Suốt hơn 10 năm, Thiếu tá Trần Bình Phục, Đồn biên phòng Hòn Chuối vừa là thầy giáo, vừa là người cha, thắp sáng ước mơ học chữ cho trẻ em trên đảo tiền tiêu Tổ quốc.

Thầy giáo quân hàm xanh và lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối

Những ngày giữa tháng 9 khi mà các trường học trên cả nước đã chính thức bước vào năm học mới cũng là lúc 10 em thiếu nhi tuổi từ 6 đến 12 tuổi ở đảo Hòn Chuối cũng bước vào năm học mới.

Trong chuyến công tác cùng Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi có dịp đến đảo Hòn Chuối đúng vào thời điểm năm học mới bắt đầu. Địa hình trên đảo dốc đứng, con đường duy nhất dẫn từ bến tàu lên lớp học tình thương là những bậc thang gập ghềng. Sau gần 20 phút đi bộ, chúng tôi mới đến được lớp học do Thiếu tá Trần Bình Phục phụ trách.

Các lực lượng chức năng trên đảo Hòn Chuối chia tay đoàn công tác.

Các lực lượng chức năng trên đảo Hòn Chuối chia tay đoàn công tác.

Trên đảo Hòn Chuối, phương tiện đi lại chủ yếu là đi bộ, ngoài ra chỉ có vài chiếc xe máy của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa giữa các đơn vị. Hàng hóa từ đất liền đưa ra đảo cũng phải kéo bằng ròng rọc từ bến tàu lên đến Đồn Biên phòng Hòn Chuối, sau đó tiếp tục được chở bằng xe máy phân phối đến các đơn vị và hộ dân sinh sống trên đảo.

Đảo Hòn Chuối có điều kiện sinh hoạt, đi lại còn nhiều khó khăn. Hiện nay, trên đảo Hòn Chuối chưa có trạm y tế và hệ thống trường học quốc gia. Do đó, từ năm 1995 tổ nhân dân tự quản đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Chuối và Trạm Ra-đa 615 mở một lớp học tình thương do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối đứng lớp. Đến nay, lớp học đã được công nhận là một điểm trường trong hệ thống giáo dục của tỉnh Cà Mau.

Ròng rọc kéo hàng hóa từ bến tàu lên Đồn Biên phòng Hòn Chuối để tử đó hàng hóa được vận chuyển tiếp lên đỉnh Hòn Chuối, nơi có lực lượng ra đa và trạm Hải đăng.

Ròng rọc kéo hàng hóa từ bến tàu lên Đồn Biên phòng Hòn Chuối để tử đó hàng hóa được vận chuyển tiếp lên đỉnh Hòn Chuối, nơi có lực lượng ra đa và trạm Hải đăng.

Ra công tác ở đảo Hòn Chuối đã hơn 15 năm thì có đến hơn 10 năm, người sĩ quan mang quân hàm xanh Thiếu tá Trần Bình Phục - Phó Đội trưởng nghiệp vụ quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối, gắn bó, đứng lớp dạy từng nét chữ, con số đến các em ở đảo.

Thiếu tá Trần Bình Phục cho biết: Ngoài nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, anh còn trực tiếp đứng lớp giảng dạy cho các em nhỏ trên đảo tại lớp học tình thương. Suốt hơn 10 năm gắn bó, lớp học trải qua muôn vàn khó khăn, đến nay tuy đã cơ bản ổn định nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều mặt, nhất là điều kiện chuyên môn giảng dạy.

Trong điều kiện đảo xa, lứa tuổi và trình độ nhận thức của các em không đồng đều, nhiều em đi học muộn, phải học theo mô hình “lớp ghép” nên hiệu quả chưa cao. Một mình anh phải đảm nhiệm giảng dạy nhiều khối lớp trong cùng một thời điểm, vừa là thầy giáo, vừa là người cha để truyền đạt cho các em những kiến thức nền tảng, giúp các em có hành trang bước vào cấp học tiếp theo trong đất liền.

Thiếu tá Trần Bình Phục - Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã hơn 10 năm gắn bó với lớp học tình thương.

Thiếu tá Trần Bình Phục - Đồn Biên phòng Hòn Chuối đã hơn 10 năm gắn bó với lớp học tình thương.

Lớp học tình thương của thầy Trần Bình Phục có 3 chiếc bảng dài được gắn vào ba bức tường, mỗi chiếc bảng lại chia thành 2-3 phần, mỗi phần có một nội dung học khác nhau từ lớp 1 cho đến lớp 7. Hiện tại, lớp học tình thương chỉ còn 10 em theo học.

Anh chia sẻ: “Điều ý nghĩa nhất sau hơn 15 năm gắn bó ở đảo không chỉ là thay đổi nhận thức của bà con, mà còn thắp lên trong các em nhỏ niềm tin, hy vọng và khát vọng tương lai. Các em biết ước mơ, biết rằng có học tập thì mới có thể thực hiện được ước mơ ấy”.

Là người con của đất mũi Cà Mau, năm nay Thiếu tá Trần Bình Phục đã gần 50 tuổi. Anh tâm sự, đến một thời điểm nhất định sẽ phải trở về đất liền, nhưng mong muốn trước khi rời đảo sẽ kịp trang bị cho các em kiến thức cơ bản, đồng thời hy vọng ngành giáo dục sẽ sớm bố trí giáo viên chính quy ra tiếp quản để các em đỡ thiệt thòi hơn.

Đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam

Không chỉ lo cho lớp học, Thiếu tá Trần Bình Phục còn tích cực phối hợp với các lực lượng trên đảo như Trạm ra-đa 615 thuộc Trung đoàn 551 (Vùng 5 Hải quân), Trạm Hải đăng để tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành chủ trương, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại và các hoạt động xâm nhập trái phép.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh ở Lớp học tình thương.

Đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh trao quà cho các em học sinh ở Lớp học tình thương.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, tình hình an ninh trật tự trên vùng biển Tây Nam tuy tiềm ẩn phức tạp nhưng cơ bản được kiểm soát”- Thiếu tá Trần Bình Phục chia sẻ.

Ngoài ra, đồn Biên phòng cũng đảm nhiệm vai trò chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ ngư dân khi ốm đau, cấp phát thuốc, góp phần bảo đảm cuộc sống trên đảo. Anh khẳng định: “Dù còn nhiều gian khó, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt cả nhiệm vụ quân sự, chính trị lẫn công tác dân vận, để cùng nhân dân giữ vững chủ quyền biên giới biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (đầu tiên bên phải) cùng  đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và TP. Hồ Chí Minh đến thăm lớp học tình thương và thầy giáo Thiếu tá Trần Bình Phục.

Chuẩn đô đốc Đỗ Văn Yên - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân (đầu tiên bên phải) cùng  đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và TP. Hồ Chí Minh đến thăm lớp học tình thương và thầy giáo Thiếu tá Trần Bình Phục.

Vượt qua mọi khó khăn, các lực lượng trên đảo Hòn Chuối luôn làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển, đảo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, chủ động phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Gần 30 năm sinh sống ở đảo Hòn Chuối, chị Hồng Thanh Trang năm nay đã 45 tuổi chia sẻ, gia đình tôi có 2 con, con gái lớn 17 tuổi đã gửi vào đất liền đi học; con trai nhỏ mới 3 tuổi đang ở cùng bố mẹ trên đảo. Hiện trên đảo có 46 hộ dân sinh sống.

Các em học sinh giao lưu văn nghệ với các thành viên trong đoàn công tác.

Các em học sinh giao lưu văn nghệ với các thành viên trong đoàn công tác.

"Mong mỏi lớn nhất của tôi là có trường học và trạm xá ngay trên đảo để con nhỏ có điều kiện học tập, chăm sóc y tế tốt hơn. Bản thân chị dự định khi lớn tuổi mới tính chuyện về đất liền, còn hiện nay khi còn sức khỏe thì vẫn gắn bó với nghề nuôi cá để duy trì cuộc sống"- chị Trang cho hay.

Đảo Hòn Chuối có diện tích khoảng 7 km2, là một trong những hòn đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Đảo có địa hình phức tạp, độ dốc cao, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa ít, nắng nhiều. Ở độ cao gần 200m so với mực nước biển, đỉnh Hòn Chuối là nơi đóng chốt của 3 lực lượng gồm: Hải quân, Bộ đội Biên phòng và Hải đăng.

Người dân đảo Hòn Chuối sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá lồng, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn do không có điện lưới và nguồn nước ngọt khan hiếm chủ yếu dựa vào nước mưa.

Bài và ảnh: Thu Hường
Bình luận