08:42 | 27/09/2016
Một năm với ba mùa lam lũ - mùa mưa, mùa nắng và mùa rét - cuộc sống của những cơ cư dân trong xóm thiếu thốn trăm bề. Hằng ngày, họ vẫn gánh trên vai nỗi lo: “Hôm nay có gì ăn?".
![]() |
Nhà nổi xóm Bụi ở “bãi giữa” sông Hồng |
![]() |
Cụ Hảo buồn rầu kể về bất hạnh cuộc đời |
Gia đình cụ Hảo (trú ngụ ở đây đã 30 năm) có ba người con đều không may mất sớm. Hai vợ chồng sống trong nhà nổi rộng khoảng 15m2 và cao 2m. Hai cụ đã 81 tuổi nhưng hàng ngày vẫn vào thành phố thu gom rác thải để bán lấy tiền đổi thức ăn.
![]() |
Chị Phương đang nhặt củi nhóm bếp mất gần 30 phút lửa mới cháy |
Bà Phương, quê Nam Định, sinh sống ở đây đã được 10 năm chia sẻ: Nhà bà có hai mẹ con, người con trai gần 30 tuổi bị bệnh tự kỷ. Bà phải bươn trải để lo toan cuộc sống trong gia đình. Mọi năm đồng nát được giá cuộc sống hai mẹ con đỡ phần nào, nhưng năm nay 1kg thép chỉ bán được 2.000 đồng, vất vả cả ngày chỉ được mấy chục nghìn, lo ăn từng bữa.
![]() |
Bữa cơm đạm bạc của vợ chồng chú Dũng |
Đến với gia đình chú Dũng, quê ở Văn Giang - Hưng Yên, hai vợ chồng đi chợ từ sáng sớm đến 12h30 trưa mới về đến nhà. Ăn qua loa với bữa cơm đạm bạc chỉ có muối lạc và vài miếng thịt mỡ. Đến với gia đình chú Dũng ấn tượng nhất là việc sàn nhà được xếp lại từ những tấm kính được nhặt nhạnh xếp gọn gàng trên mặt đất, thay cho gạch lát thông thường.
Anh Nguyễn Quang Vinh một cư dân của xóm cho biết: Người sống lâu nhất khu này khoảng 30 năm. Ở đây, chủ yếu là dân vô gia cư không có giấy tờ tùy thân và các gia đình bị phá sản từ các tỉnh về sinh sống bất hợp pháp ở bãi Giữa - sông Hồng; trẻ em muốn đi học thì phải “chạy” hoặc được tài trợ mới có thể đến trường....
![]() |
Anh Vinh chia sẻ về khó khăn của xóm Bụi |
"Chúng tôi mới có điện thắp sáng nhờ được ủng hộ hệ thống điện năng lượng mặt trời. Tất nhiên phải hôm nào nắng thì mới có điện dùng còn mưa với lạnh thì không có điện. Nhưng thế cũng tốt lắm rồi", anh Vinh cho biết thêm.
![]() |
Hệ thống điện năng lượng mặt trời mới được các nhà hảo tâm ủng hộ cho cư dân xóm Bụi |
![]() |
Căn nhà xiêu vẹo che nắng che mưa úp dưới lùm cây |
![]() |
Quần áo ủng hộ của các cá nhân tổ chức có thiện tâm được xếp gọn gàng để chia cho các gia đình trong xóm |
Gia đình anh Vinh là một trong những gia đình thuê đất trồng chuối của hợp tác xã Gia Lâm. Cả năm sống nhờ vào cây chuối nhưng năm nay chuối rẻ không đủ sống. Cuộc sống khép kín, đi chợ xa nên gia đình anh tự chăn nuôi thêm con gà, trồng vài mớ rau sống qua ngày.
![]() |
"Đường" vào nhà |
![]() |
Tủ sách cộng đồng được tài trợ của xóm nghèo |
Cuộc sống của các hộ gia đình nơi xóm bụi còn rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều ấm áp là nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm đã biết tới và có những sự ủng hộ trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần cho cư dân nơi xóm Bụi. Đó là những hệ thống điện năng lượng mặt trời, là tủ sách cộng đồng, là những chuyến thăm hỏi tặng quần áo, sách vở cho cư dân và trẻ em trong xóm.
Đường dẫn bài viết: https://congthuong.vn/xom-bui-noi-bai-giua-song-hong-75711.html
In bài viếtBản quyền thuộc về "Báo Công Thương Điện Tử", chỉ được dẫn nguồn khi có thỏa thuận bằng văn bản.