“Vỉa hè ơi, ta mến yêu người!”
Diễn đàn 23/08/2012 10:27 Theo dõi Congthuong.vn trên
Vỉa hè cần trả lại cho người đi bộ.
CôngThương - Kết quả khảo sát 80 tòa nhà cao tầng của Thanh tra Bộ Giao thông- Vận tải về công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh cho thấy, gần 74% tòa nhà không đủ chỗ đỗ xe, 7% tòa nhà không có chỗ đỗ xe, chỉ có gần 19% tòa nhà đạt yêu cầu về tiêu chí này. Ngay trong quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu phức hợp 8-8bis Hàm Tử, phường 1, quận 5 gồm chung cư 33 tầng và cao ốc 53 tầng nhưng không thể hiện số tầng hầm, vị trí và diện tích chỗ để xe (!).
Tại sao thế nhỉ?
Có gì đâu, bởi lẽ vỉa hè là tài sản công cộng nên không mấy ai bảo vệ nó hết lòng. Phần nữa, vì vỉa hè sinh ra tiền bạc nên ai cũng “nỗ lực cấu véo”.
Cơ quan chính quyền thì có quyền cấp phép các điểm trông giữ phương tiện, mức thu phí và lệ phí trông xe, rồi lại có quyền xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Cái “đồng ra, đồng vào” ấy đã khiến cho mọi lý lẽ về việc định vị chủ sở hữu của những cái vỉa hè hiền lành và nhẫn nhục kia bị thiên lệch.
Các chủ quán tư nhân thì ra sức lấn chiếm bởi đây là việc làm ăn, người ăn cơm, kẻ bát cháo. Chính quyền thì thu được phí, cán bộ thì có “phong bì cảm ơn”, người làm thuê thì được trả lương, chủ quán thì thu được lợi nhuận… Lợi ích kín như lưới trời, khó lòng suy suyển.
Thế mới hay, mọi giá trị nếu lâm vào hoàn cảnh “năm cha, ba mẹ” như cái vỉa hè kia đều dễ chung một số phận như thế.