CôngThương - Cách đây ít lâu, gần 100 người mang băng rôn đến trước trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thực hiện đúng văn bản của Tổng cục Thi hành án dân sự công nhận kết quả đấu giá biệt thự số 20 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.
Câu chuyện ban đầu thiết nghĩ cũng đơn giản. Cuộc bán đấu giá ngôi nhà được thực hiện hồi tháng 2/2011 theo một bản án đã có hiệu lực và được tổ chức công khai trước bàn dân thiên hạ. Người thắng đã xuất hiện và đóng đủ 4,6 tỷ đồng ngay sau thời điểm đấu giá thành công. Vậy mà gần một năm sau, tất cả mọi sự vẫn lùng nhùng kể cả khi có ý kiến chính thức của Tổng cục Thi hành án.
Nguyên nhân của nó lại rất “bi hài” bởi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng lại không công nhận kết quả đấu giá của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Lạt đối với trường hợp này vì cho rằng chưa làm đúng thủ tục, trình tự trong quá trình tổ chức đấu giá và yêu cầu các bên liên quan phải hầu kiện trước tòa một lần nữa.
Mọi sự lùng nhùng bắt nguồn từ các quyết định của những cấp có thẩm quyền bị chồng chéo, phủ nhận lẫn nhau. Phần do hệ thống luật pháp còn nhiều chỗ hiểu thế nào cũng được, phần thì do trình độ hiểu biết còn hạn chế của những người ra quyết định, phần nữa lại có biểu hiện của sự thiếu công tâm khi phán quyết…
Vì thế, các cụ mới nói “Quan thì xa, bản nha thì gần” là vì thế.