Mỗi ngày chỉ có 24 giờ!
Diễn đàn 09/10/2012 10:21 Theo dõi Congthuong.vn trên
CôngThương - Cách đây mấy năm, thành phố H. chỉ có một đoạn đường trên dưới 3 km mà gần 10 năm không thể thực hiện được, và ông Chủ tịch thành phố phải đích thân vào cuộc.
Sau khi tiếp thu ý kiến người dân, nghe ý kiến của các thành viên liên quan, ông đã tuyên bố: “Cá nhân tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn, trực tiếp chỉ đạo giải quyết tất cả những vướng mắc hiện nay và khó khăn sau này… Những gì còn vướng mắc, chưa thể làm được, tôi yêu cầu các cơ quan và cấp dưới chưa được làm…”.
Nghe ông tuyên bố như vậy, ai cũng hởi lòng hởi dạ. Dư luận thì khen ông gần dân, sát sao, không quan liêu, dám chịu trách nhiệm; cấp dưới thì thở phào nhẹ nhõm bởi gánh nặng trách nhiệm đã có người gánh đỡ; còn người dân thì thắp trong lòng mình một ngọn lửa hy vọng về sự công bằng sẽ đến với cuộc sống còn đang quá vất vả của mình…
Thế nhưng mấy ai đã nghĩ được rằng ông đâu chỉ là Chủ tịch của đoạn đường 3 km ấy. Thành phố có hàng trăm, hàng nghìn đoạn đường vướng mắc như thế, cũng có hàng nghìn, hàng vạn người dân đang phải oằn mình trong cái cơ chế như thế đang cần có ông. Mà đâu chỉ có đường sá, nào quy hoạch, nào kiến trúc, nào môi trường, nào tăng trưởng kinh tế, nào chống lạm phát, nào xóa đói giảm nghèo, nào phòng chống dịch bệnh… Rồi mấy ai đã nghĩ được rằng ông cũng chỉ có 24 giờ trong một ngày, mỗi giờ lại chỉ đúng 60 phút, mỗi phút lại chỉ đúng 60 giây như bao người khác.
Chính vì thế, lời nhắc nhở “Mỗi ngày chỉ có 24 giờ!” sẽ không thừa một khi công việc sự vụ đang phủ kín bàn của những người đứng đầu.