Ảnh minh họa |
Đó là những phẩm chất gì? Hãy nghe chuyện của một chuyên gia tài chính Việt sau đây.
Lúc kết hôn, vợ chồng ông thống nhất 3 nguyên tắc: Tiền do ai kiếm thì người đó quản lý; khi cần chi tiêu lớn như mua nhà thì mỗi người chi một nửa; cả hai có quyền kiểm tra tài khoản của đối phương bất cứ lúc nào.
Ông tự tin cho rằng, ông học ngành tài chính, khả năng kiếm tiền chắc sẽ hơn vợ. Nhưng nhiều năm trôi qua, tiền trong tài khoản của vợ luôn nhiều hơn của ông, khiến ông suy ngẫm, rồi điều bí mật dần hé lộ: Nhận thức về cách kiếm tiền.
Ông luôn tin vào một điều: Nâng cao năng lực bản thân là sự đầu tư để kiếm tiền tốt nhất. Ví dụ, đi diễn thuyết, tư vấn, ông càng nổi tiếng thì tiền được trả càng cao. Nhưng thực ra đây là một tư duy "nghèo" điển hình: Dùng sức lực bản thân để đổi lấy tiền bạc. Khi sức khỏe yếu, thu nhập sẽ "đứt" ngay.
Trong khi đó, cửa hàng online của vợ luôn có vô số like, hàng bán chạy ào ào, có mười mấy người làm thuê, mỗi ngày cô ấy chỉ ngó qua một chút xem kiếm được bao nhiêu tiền.
Một lần, ông ngỏ ý muốn ra nước ngoài học tiến sĩ kinh tế. Cô vợ bật cười: "Anh muốn bao nhiêu tiến sĩ nước ngoài để em tuyển cho. Anh cần tập hợp cho mình các nguồn lực chứ không phải chỉ biến mình trở thành một nguồn lực"…
Ông dùng năng lực bản thân, còn vợ sử dụng năng lực của người khác để kiếm tiền. Ông cứ bỏ sức cực nhọc gánh nước, còn vợ xây cho mình một kênh dẫn nước, chính là một "cao thủ kiếm tiền".
Ông thua nhưng… không buồn!