Có mất đi đâu mà sợ?
Diễn đàn 15/09/2012 07:27 Theo dõi Congthuong.vn trên
CôngThương - Lý do: Chính phủ chưa phân tích, chứng minh rõ những bất hợp lý của mức giảm trừ hiện hành; chưa xác định cụ thể tiêu chí, cơ sở khoa học và thực tiễn để đưa ra mức giảm trừ mới. Thế nhưng, có vẻ như đó không phải là lý do chính. Bởi với thu nhập 9 triệu đồng/tháng theo thời giá hiện nay, ai cũng biết số tiền đó chỉ tạm gọi là đủ sống.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng 9 triệu đồng/tháng là mức thu nhập thấp. Ông nói: “Tôi thấy mức giảm trừ gia cảnh nâng lên 9 triệu đồng hợp lý vì mức đó chỉ đủ sống tạm. 9 triệu đồng là thu nhập chưa cao”.
Vì vậy, lý do mấu chốt mà Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội không đồng tình có lẽ nằm ở việc nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ dẫn đến giảm thu ngân sách nhà nước. Cụ thể, theo ước tính, 6 tháng cuối năm 2013 giảm khoảng 5.200 tỷ đồng, cả năm 2014 giảm khoảng 13.350 tỷ đồng và việc giảm thu này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo.
Ông Phùng Quốc Hiển- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách Quốc hội- bày tỏ: “Mức nâng giảm trừ gia cảnh như Chính phủ đề xuất, tôi sợ nhanh quá. Chúng ta sẽ phải bỏ ra 10.000 tỷ đồng để thực hiện chính sách, trong khi còn bao nhiêu vấn đề xã hội phải giải quyết”.
Việc ông Phùng Quốc Hiển lo như thế là xuất phát một tinh thần trách nhiệm rất cao, nhưng có khi ông chưa hiểu hết ý của Chính phủ. Thứ nhất là trước khi đưa ra đề xuất này, chắc chắn Chính phủ đã tính toán rất kỹ trong chi tiêu, đặc biệt là đối với tình hình ngân sách eo hẹp như hiện nay. Thứ hai, sâu xa hơn, có thể đây chính là phương án “kích cầu” của Chính phủ. Chúng ta đã từng bỏ ra nhiều tỷ USD để làm việc này. Thứ ba, số tiền hơn 13 ngàn tỷ đồng đó không mất đi đâu cả mà nằm trong túi người dân. Người dân sẽ dùng số tiền đó phục vụ cho đời sống sinh hoạt, cho kinh doanh sản xuất... Và cuối cùng là đời sống người dân từng bước nâng lên.
Chợt nhớ câu chuyện cổ kể về người nước Sở mất thanh kiếm quý. Có người hỏi: Tiếc không? Bảo: Không. Hỏi: Sao không tiếc? Đáp: Người nước Sở mất kiếm thì người nước Sở nhặt được kiếm chứ có mất đi đâu mà tiếc (!).